Chủ quán giải thích, nước đá phải mua trong đất liền ở Hà Tiên, chở bằng tàu ra. Còn điện tiêu dùng cũng phải trả rất cao do chi phí sản xuất có giá thành cao. "Tôi cũng xin lỗi thông báo trước, khách uống bia cần thêm nước đá thì phải mua chứ quán không cho thêm như những quán trong đất liền. Đến 10 giờ quán cũng sẽ đóng cửa, tắt điện để tiết kiệm điện", vừa kéo ghế ngồi gọi vài đĩa mồi và két bia, chủ quán thông báo rõ ràng.
Đúng như lời cô chủ quán nói, đến 10 giờ tối, loạt quán tiệm, nhà hàng xung quanh gần như tắt điện, chỉ có đèn đường còn sáng. Tôi và những người bạn rời quán ra về, cảm thấy tiếc trong lòng bởi vì thiếu điện, nên du khách không được vui chơi thoải mái, trải nghiệm vào ban đêm, giữa không gian gió biển mát mẻ thế này.
Năm 2014, qua thông tin trên báo, đài tôi được biết Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành đường cáp điện ngầm 110 kV qua biển, đưa điện từ Hà Tiên ra Phú Quốc. Quả thật, từ đây, "đảo ngọc" bắt đầu chuyển mình, đổi đời và lớn mạnh, thành một thành phố đảo xinh đẹp như bây giờ.

Tác giả (ngồi giữa) đi tàu cao tốc từ Hà Tiên ra Phú Quốc
ẢNH: TGCC
Năm 2021, tôi có dịp trở lại Phú Quốc. Từ tàu Supper Dong bước lên bờ bến Hàm Ninh, theo xe về khách sạn, nhiều đổi thay so với 10 năm trước. Loạt nhà cao tầng, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, trường học được xây mới, đặc biệt, ấn tượng nhất là hàng trụ điện trung thế thẳng tắp dọc đường từ sân bay về khách sạn. Khách sạn được trang bị máy lạnh chạy êm ru, không như 10 năm trước, khách sạn chỉ trang bị quạt và điện chập chờn lúc có lúc không.
Ấn tượng hơn khi được đi cáp treo qua Hòn Thơm với đoạn đường dài gần 8.000m. Từ trên cabin nhìn xuống, một màu xanh ngăn ngắt biển rộng mênh mông, toàn một màu xanh thẳm với những con sóng cứ chồm lên rồi ụp xuống, đua nhau chạy vào bờ. Qua bên Hòn Thơm, du khách mặc sức chơi đùa ở công viên nước, tắm trên dòng sông lười…

Cáp ngầm kéo điện từ đất liền ra đảo Phú Quốc
ẢNH: EVNSPC
Và tôi cảm nhận rõ sự đổi thay quá lớn của Phú Quốc từ sau khi tuyến cáp ngầm 110 kV xuyên biển kết nối từ hệ thống điện lưới quốc gia ra đảo. Niềm vui nhân đôi khi năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư xây dựng và vận hành đường dây 220 kV trên không, kéo điện từ đất liền ra Phú Quốc. Đây là công trình lưới điện vượt biển được xem dài nhất khu vực Đông Nam Á và từ khi công trình này đưa vào vận hành, nguồn điện ra đảo được dồi dào, ổn định hơn nhiều. Theo đó, nhiều nhà đầu tư lớn kéo về đây đầu tư, phát triển du lịch, giúp đời sống người dân trên đảo thay đổi nhiều.
Đến Phú Quốc lần này, tôi không quên ghé quán 10 năm trước uống bia phải mua thêm đá và ra về trước 10 giờ tối khi câu chuyện đang râm ran giữa chừng. May mắn, quán vẫn còn đó. Nhắc chuyện xưa, chủ quán nói một cách hào sảng: "Nay xin thêm cả thùng đá, quán cũng sẵn lòng phục vụ miễn phí. Khách ngồi bao lâu tùy ý, quán không dám tắt điện giữa chừng đâu ạ. Điện ra đảo, người dân xài thoải mái, đóng tiền theo giá nhà nước và đặc biệt không bị cúp điện đột xuất nữa. Phú Quốc nay khác xưa nhiều lắm bác".
Nghe chủ quán nói, tôi thấy vui lây. Hai công trình đưa điện ra đảo Phú Quốc của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của đảo ngọc, từ một huyện đảo nghèo đã vươn mình trỗi dậy, trở thành một thành phố đảo giàu có, hiện đại, khang trang như hôm nay. Cảm nhận từ cuộc sống của người dân đến nền kinh tế, xã hội, du lịch của TP.Phú Quốc như đổi thay từng ngày.
Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.
- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.
- Email: [email protected]. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn hoặc evnspc.vn.
Bình luận (0)