Công tác xã hội trong trái tim tôi

15 năm 'nối nhịp sống, chở niềm tin'

01/08/2024 09:00 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày tiếp đón gần 10.000 người đến khám và điều trị bệnh. Không để người bệnh nào bị bỏ lại phía sau, năm 2008 bệnh viện đã thành lập đơn vị Y xã hội và từ 2015 đến nay đơn vị này kiện toàn thành Phòng Công tác xã hội.

Mong muốn người bệnh có những giây phút thư giãn, Phòng Công tác xã hội phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" với các hoạt động văn nghệ, cắt tóc, gội đầu, chụp hình, bữa cơm thân mật và Gian hàng yêu thương. Qua 26 chương trình đã có nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Đó là lời ca tiếng hát chứa chan niềm hạnh phúc của người mẹ khi con vượt qua "cửa tử", vừa là lời cảm ơn dành cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

15 năm 'nối nhịp sống, chở niềm tin'- Ảnh 1.

Nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy giúp đỡ bệnh nhân

H.H

Ngoài chăm lo về sức khỏe, vật chất thì tinh thần người bệnh cũng rất quan trọng, đặc biệt là người bệnh ung thư. Tháng 8.2020, chuỗi hoạt động mới tại Khoa Hóa trị được triển khai như: nhạc nhẹ, wifi miễn phí, chiếu phim giải trí. Đặc biệt, hằng ngày có xe bánh, nước miễn phí phục vụ người bệnh ngay tại ghế truyền.

"Các bạn Phòng Công tác xã hội chăm lo cho chúng tôi từng miếng bánh, ly nước. Bị bệnh này, ngoài nỗi đau về thể xác, tôi hiểu thời gian của mình không còn dài. Nhưng khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi thấy hy vọng về ngày mai tươi sáng", cô N. đang điều trị ung thư buồng trứng, quê ở Vĩnh Long, tâm sự.

Khi còn làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TS-BS Nguyễn Tri Thức chia sẻ: "Mỗi ly nước, chiếc bánh gửi đến người bệnh đều chứa đựng tình cảm của tập thể nhân viên bệnh viện. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để khi người bệnh ngồi trên ghế truyền hóa chất có cảm giác như đang ngồi ghế hạng thương gia của máy bay".

Phòng Công tác xã hội và đơn vị Tuyến vú cũng triển khai chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K", gồm có âm nhạc, đọc sách, thiền chữa lành để nâng đỡ tinh thần người bệnh.

Chị N.T.Th, đang điều trị ung thư vú, đã không kìm được nước mắt: "Lúc mới phát hiện ung thư, tôi suy sụp, không còn niềm tin với cuộc sống. Nhưng từ khi đến đây, tham gia sinh hoạt chung cùng mọi người, tôi thấy có động lực hơn".

Bên cạnh hoạt động chăm lo cho người bệnh ung thư, Phòng Công tác xã hội tiếp tục thực hiện chương trình "Đồng hành cùng người bệnh suy thận" gồm các "Bàn tự chọn bánh - nước - sách báo", nhạc nhẹ, chiếu phim, wifi miễn phí cho người bệnh thư giãn trong thời gian chạy thận.

Để chia sẻ với thân nhân đang nuôi bệnh, Phòng Công tác xã hội đã khai trương "Gian hàng yêu thương". Gian hàng khởi đầu từ các bộ quần áo cũ của nhân viên bệnh viện và lớn dần lan tỏa ra cộng đồng. Mỗi ngày gian hàng trao tặng các cô bác 150 chiếc quần, áo, túi xách... Những món đồ có thể cũ với một số người nhưng đã trở thành món quà cần thiết khi ở bệnh viện.

Tất cả hoạt động của Phòng Công tác xã hội luôn vì người bệnh, mong sẻ chia bớt những khó khăn, vất vả, "nối nhịp sống, chở niềm tin" để người bệnh không đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, đúng như chia sẻ của TS-BS Nguyễn Tri Thức: "Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện vì người nghèo. Khi đến bệnh viện thì những người nghèo nhất vẫn có thể hưởng những kỹ thuật y khoa hiện đại nhất".

Gần 15 năm qua, Phòng Công tác xã hội đã vận động được 10.985 nhà hảo tâm, giúp đỡ 29.547 lượt người bệnh, tổng số tiền giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hơn 148 tỉ đồng; mỗi ngày tại Bếp yêu thương cung cấp 4.500 suất ăn miễn phí cho thân nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.