Mở đầu đêm nhạc hội mang tên Tuổi Hồng 29, bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), cho biết trải qua 30 năm với 29 lần tổ chức đêm văn nghệ Tuổi Hồng, hay bây giờ gọi là đại nhạc hội Tuổi Hồng của học sinh đánh dấu một quá trình phát triển, ngày càng chất lượng, có giá trị nghệ thuật rất cao, là món ăn tinh thần hết sức ý nghĩa và được sự đón nhận của đông đảo quý vị khán giả, đặc biệt là các em học sinh trên toàn TP.HCM.

Đông Nhi "quẩy" hết mình với Vì ai vì anh, Bad Boy...
ẢNH: P.V
"Sân khấu này là nơi học sinh Minh Khai đã thể hiện tài năng nghệ thuật và khả năng tổ chức sự kiện. Chương trình còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được Đoàn trường sẽ làm công tác cộng đồng, trao học bổng và xây nhà tình bạn cho học sinh khó khăn. Đó cũng là thông điệp nhân văn mà nhà trường và ban tổ chức gửi đến các em", bà Chương cho biết.
Cô giáo Chương đặc biệt gửi lời cám ơn các cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. "Các em dù đã xa nhà trường nhưng vẫn luôn đồng hành, luôn trở về kịp thời, đúng lúc, làm việc rất trách nhiệm. Các em đã gửi gắm vào chương trình Tuổi Hồng 29 một tình cảm ấm áp khi trở về ngôi nhà chung. Tôi cũng cám ơn đội văn nghệ. Các em đã dày công, vất vả tập luyện để làm sao có những tiết mục văn nghệ hay nhất, giá trị nhất để gửi đến quý vị khán giả", bà Chương chia sẻ.

Wren Evans chiêu đãi khán giả bằng 5 bài hát: Thích em hơi nhiều, Từng quen, Cầu Vĩnh Tuy, Tò te tí, Call me
ẢNH: P.V
Ông Nguyễn Văn Ba, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), cho biết Tuổi Hồng 29 không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là hành trình khám phá bản thân cho học sinh. “Ngoài việc giúp các em thể hiện tài năng, chương trình còn tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm thực tế các ngành nghề như truyền thông, sân khấu, mỹ thuật... với sự hướng dẫn từ các anh chị cựu học sinh", ông Ba chia sẻ.
Ông Ba nói rằng nhạc hội năm nay quy tụ hơn 10 nghệ sĩ nổi tiếng như "chị đẹp" Minh Tuyết, Đông Nhi, Da LAB, Wren Evans, Obito... cùng sự góp mặt của 122 học sinh và cựu học sinh với các tiết mục đa dạng.

Minh Tuyết, cựu học sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xuất hiện với những nhạc phẩm làm nên tên tuổi khiến khán giả gen Z vỡ òa
ẢNH: P.V
Lê Phương Uyên, cựu học sinh, hiện là sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ: "Theo mình, lý do "cháy" vé là chương trình năm nay mời được nhiều ca sĩ nổi tiếng; mục đích tổ chức cực dễ thương, nhằm gây quỹ cho hoạt động của trường... Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này, ban tổ chức tụi mình đã có trải nghiệm vô cùng bổ ích như cách quản lý thời gian, khả năng tư duy phản biện, quản lý nhân sự, và đặc biệt là khả năng kết nối mọi người với nhau trong một tập thể lớn. Mình còn có cơ hội được áp dụng những kiến thức đã được dạy trên trường lớp vào thực tế với những công việc quản lý truyền thông".

4.000 vé đại nhạc hội do học sinh tổ chức đã được bán hết
ẢNH: P.V
Theo Uyên, Tuổi Hồng 29 có khoảng thời gian chuẩn bị tuy không dài nhưng lại đong đầy những câu chuyện vui. "Mỗi mùa Tuổi Hồng đi qua mình lại nhớ nhất tinh thần kết nối giữa các thành viên với nhau. Ở Tuổi Hồng, mọi người không chỉ luôn sát cánh bên nhau trong công việc mà còn là “chỗ dựa” vững chắc cho mỗi cá nhân chia sẻ câu chuyện của riêng mình, gắn kết như một đại gia đình", Uyên nói.
Còn Nguyễn Ngọc Hân, cựu học sinh, hiện là sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết bạn đã mê Tuổi Hồng từ những năm học THCS. "Tuổi Hồng chính là cơ duyên để mình tìm hiểu và chọn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trở thành ngôi nhà của mình trong suốt 3 năm. Hiện tại, dù đã là sinh viên, mình cũng hào hứng đi "săn" vé để trở về tuổi thanh xuân, quẩy hết mình cùng bè bạn. Tuổi Hồng vẫn luôn rất "xịn", chất lượng "đỉnh nóc kịch trần", ban tổ chức chuyên nghiệp và chỉn chu không thua kém các đại nhạc hội lớn", Hân nói.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, học sinh lớp 11A11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), cho biết bạn là khán giả của Tuổi Hồng 2 năm liên tiếp vì mê mẩn sự hoành tráng của chương trình. "Cảm giác của mình khi đứng tại sân khấu này giống như được "đu idol" thành công. Sự hoành tráng và tâm huyết của chương trình khiến mình vô cùng tự hào khi là một phần của ngôi trường này", Ngân chia sẻ.

Không chỉ là đại nhạc hội, Tuổi Hồng 29 còn giúp các bạn trẻ khám phá, trải nghiệm các kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai qua việc tự tổ chức chương trình, sự kiện…
ẢNH: P.V
Đứng giữa 4.000 khán giả, nữ danh ca Minh Tuyết không giấu được niềm hạnh phúc khi trở về mái trường xưa sau 30 năm.
“30 năm rồi, tôi được quay lại với ngôi trường thân yêu này. Chính tại sân trường này, Tuyết đã có những kỷ niệm chơi đùa cùng bạn bè. Khi đang đi diễn, nghe trường mời về hát, tôi nhận lời ngay lập tức, cảm giác bồi hồi và đầy xúc động. Tuyết cũng gửi lời cám ơn đến thầy cô giám thị đáng kính, ngày xưa dù tôi đi trễ nhưng thầy vẫn thương, mở cửa cho tôi vào. Những kỷ niệm tuổi học trò mãi luôn đong đầy trong tim Tuyết", nữ danh ca Minh Tuyết nói.
Bình luận (0)