49 năm tù cho thanh niên Anh âm mưu xả súng tại trường học

20/03/2025 09:03 GMT+7

Một thanh niên người Anh đã sát hại mẹ và 2 anh chị em của mình, đồng thời lên kế hoạch thực hiện vụ xả súng 'thảm khốc' ở trường học, sẽ phải ngồi tù ít nhất 49 năm.

Nicholas Prosper (19 tuổi) đã nhận tội giết mẹ mình là bà Juliana Falcon, em gái Giselle (13 tuổi) và em trai Kyle (16 tuổi) tại nhà riêng ở Luton thuộc phía bắc London (Anh) vào tháng 9.2024.

Thanh niên 19 tuổi lĩnh án 49 năm tù vì giết gia đình - Ảnh 1.

Nicholas Prosper âm mưu tấn công 34 học sinh và giáo viên tại một trường tiểu học địa phương ở Anh

ẢNH: CẢNH SÁT BEDFORDSHIRE

Sau khi thực hiện hành vi tàn bạo, Prosper đã đặt một cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Làm thế nào để giết gia đình bạn" lên thi thể mẹ mình.

Theo AFP, khi bị bắt, Prosper cũng khai nhận với cảnh sát về kế hoạch "thứ sáu ngày 13" của mình. Theo đó, Prosper đã mua một khẩu súng ngắn bất hợp pháp với mục đích tấn công 34 học sinh và giáo viên tại Trường Tiểu học công giáo St Joseph ở Luton. Tại thời điểm đó, Prosper dự định tự sát sau khi thực hiện cuộc thảm sát trên.

Thẩm phán Bobbie Cheema-Grubb cho biết: "Bị cáo rõ ràng đã tìm cách bắt chước và vượt qua Adam Lanza, thanh niên người Mỹ 20 tuổi đã bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn tại Trường tiểu học Sandy Hook ở Newton, Connecticut vào năm 2012".

Prosper đã vẽ sơ đồ các lớp học tại Trường Tiểu học Công giáo St Joseph và viết một ghi chú bên cạnh với nội dung "giết tất cả". "Bị cáo đã tự quay cảnh mình diễn cảnh giết người trong bếp", Thẩm phán Cheema-Grubb nói.

Trong phiên tuyên án ngày 19.3, Thẩm phán Cheema-Grubb cho biết Prosper muốn "được biết đến sau khi chết là kẻ xả súng trong trường học nổi tiếng nhất thế giới thế kỷ 21".

Theo phán quyết, Prosper phải ngồi tù 49 năm trước khi đủ điều kiện được ân xá. Thẩm phán Cheema-Grubb đã quyết định không tuyên án chung thân vì Prosper mới 18 tuổi khi phạm tội và đã thành khẩn nhận tội, theo ABC News.

Trợ lý cảnh sát trưởng Bedfordshire John Murphy cho biết lực lượng cảnh sát địa phương "hoàn toàn bị sốc và kinh hoàng trước hành động kinh khủng của Prosper".

Vụ việc đã khiến chính phủ Anh lo ngại. Sau khi Prosper bị tuyên án, Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper cho biết bà sẽ xem xét các biện pháp thắt chặt luật súng của nước này.

"Vụ án khủng khiếp này đã phơi bày những điểm yếu sâu sắc và lâu đời trong hoạt động mua bán vũ khí tư nhân, và chúng tôi đang khẩn trương tìm cách thắt chặt các biện pháp kiểm soát này", theo bà Cooper. Bà không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những hành động mà chính phủ sẽ thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.