Tiếng hô vang đồng thanh hùng tráng, những bước chân diễu hành đều tăm tắp. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới ... tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm và hùng dũng.

Khối 5 cánh quân luyện tập mang cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam
Ảnh: Ngọc Dương

Khối trưởng sĩ quan biên phòng
Ảnh: Võ Hiếu

Trung úy Trần Quang Khải, Đội trưởng vũ trang, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, đảm nhiệm khối trưởng sĩ quan biên phòng
Ảnh: Võ Hiếu

Trung úy Trần Quang Khải đi ngang qua Quốc kỳ
Ảnh: Võ Hiếu
Thao trường của Quân đoàn 34 ( tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là 1 trong 4 cụm huấn luyện thực hiện nhiệm vụ diễu binh, hàng nghìn quân nhân thuộc các đơn vị trong toàn quân đang miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).
Mỗi chiến sĩ, mỗi quân nhân đều mang trong mình niềm tự hào sâu sắc khi được tham gia vào sự kiện ý nghĩa này. Họ hiểu rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là cơ hội để họ tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Khối tác chiến điện tử
Ảnh: Ngọc Dương

Cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam
Ảnh: Võ Hiếu
Các chiến sĩ đến từ các đơn vị trong toàn quân ai nấy cũng miệt mài tập luyện, để có thể mang đến một màn trình diễn hoàn hảo nhất trong ngày hội non sông. Trên thao trường bỏng rát, những người lính cụ Hồ vẫn tập trung luyện tập dù cho trời nắng gay gắt.

Mồ hôi chiến sĩ
Ảnh: Ngọc Dương

Khối sĩ quan hậu cần - kỹ thuật mang mặc lễ phục K24
Ảnh: Ngọc Dương

ực lượng tác chiến điện tử mặc quân phục ngụy trang kỹ thuật. Đây là quân phục dã chiến chỉ được trang bị cho một số lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Ảnh: Ngọc Dương

Khối sĩ quan hậu cần - kỹ thuật
Ảnh: Ngọc Dương

Luyện tập động tác đánh tay khi đi đều
Ảnh: Ngọc Dương

Tập động tác ke chân
Ảnh: Ngọc Dương

Tập động tác ke chân kết hợp đánh tay
Ảnh: Ngọc Dương
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất không chỉ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để khẳng định sức mạnh, ý chí và niềm tự hào của quân và dân Việt Nam. Những bước chân của người lính hôm nay, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc, là lời khẳng định về một Việt Nam hòa bình, thống nhất, vững bước tiến lên phía trước.
Bình luận (0)