Bài dự thi "Ngành điện miền Nam - 50 năm thắp sáng niềm tin":

50 năm: Điện đốt đủ đầy!

Quê tôi là huyện cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, sau năm 1975 còn nghèo lắm, cả vùng chưa có điện lưới quốc gia. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 83, mỗi khi về thăm quê hương, lòng tôi lại dâng trào hạnh phúc bởi "điện đốt đủ đầy"…

"Thương một người ở xa, một mình đôi mắt đỏ/Con thuyền đi sóng vỗ, sóng nước xao đôi bờ/Về nông trường Phú Đông, rừng Tổ quốc mênh mông/Sóng rì rào ca hát, tình yêu em dạt dào/Đi qua cầu Cả Thu, nhìn dòng sông bối rối/Rung rinh chùm hoa sứ, bỗng nhớ em cuối trời/Ba lô nặng trên vai, tình yêu nồng đôi tay/Con tim hồng chân lý, anh mơ mãi vườn dừa/Xanh xanh bên đồng lác, vàng lúa đồng hương bay/Điện sáng soi đêm dài, đường Phú Đông tương lai" (Ca khúc "Thương một người ở xa" của nhạc sĩ Hoàng Phương).

Giai điệu và ca từ của bài hát gợi nhớ đến quê hương tôi - cù lao Lợi Quan (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) - tách biệt hoàn toàn với đất liền, nằm giữa 2 nhánh sông Cửu Long là Cửa Tiểu và Cửa Đại. Từ trung tâm TP.HCM theo tuyến quốc lộ 50 khoảng 2 tiếng đến huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, tiếp tục chạy theo đường hương lộ 10 đến bến phà Tân Long để vượt sông qua cù lao.

Từ bó đuốc lá dừa đến điện gió ngoài khơi…

Sau ngày 30.4.1975, vào những năm đầu đất nước thống nhất, cù lao này còn nghèo lắm, cả vùng đất chưa có điện lưới quốc gia, người dân thắp sáng bằng đèn dầu, thậm chí bằng đèn trái mù u. Còn nhớ, những lần về quê nếu trễ phà mà màn đêm buông xuống nhanh là không thấy đường, phải vào nhà dân xin lá dừa bó lại làm đuốc. Một tay tôi bế con nhỏ, một tay quơ đuốc lập lòe trên con đường đất hun hút, gồ ghề, trơn trượt sau cơn mưa để mò mẫm về nhà. Cù lao có 12 km bờ biển, có nông trường Phú Đông nổi tiếng, đất rộng người thưa nhưng cơ sở hạ tầng chưa có nên tiềm năng phát triển kinh tế của cù lao vẫn còn nguyên.

50 năm: Điện đốt đủ đầy!- Ảnh 1.

Cù lao Tân Phú Đông nhìn từ trên cao

ẢNH: TGCC

Năm 2008, huyện Tân Phú Đông được thành lập bao gồm 6 xã cù lao Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Thạnh, Phú Đông, Phú Tân với tổng diện tích 20.208,31 ha đất tự nhiên và 42.926 người. Kể từ thời điểm này, nhà nước đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng. Điện lưới quốc gia được kéo từ đất liền sang phủ kín khắp cù lao, 100% hộ dân đều được sử dụng điện. Điện đóng vai trò then chốt, hỗ trợ để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế của huyện như sản xuất nông nghiệp và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

50 năm: Điện đốt đủ đầy!- Ảnh 2.

Điện về cù lao Tân Phú Đông

ẢNH: TGCC

Huyện cù lao từ chỗ không có điện sinh hoạt, nay lại còn sản xuất ra điện sạch hòa lên lưới điện quốc gia. Dự án điện gió Tân Phú Đông 1 đã hoàn thành cung cấp khoảng 307 triệu kWh/năm, tổng mức đầu tư khoảng 4.464 tỉ đồng và chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đấu nối điện từ nhà máy lên lưới điện quốc gia có công suất 100 MW. Dự án điện gió Tân Phú Đông 2 cũng đã hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện từ ngày 30.10.2021 với công suất 100MW. Được những thành tựu nêu trên là sự nỗ lực vượt bậc của Điện lực miền Nam trong suốt 50 năm qua. Để mang nguồn sáng đến cho mỗi hộ gia đình, được sử dụng điện trong sinh hoạt, làm kinh tế đều có sự đóng góp to lớn của từng cá nhân ngành điện.

…và điện mặt trời cho người thuê trọ

50 năm: Điện đốt đủ đầy!- Ảnh 3.

Cảnh yên bình tại vùng quê Tân Phú Đông

Là người tiêu dùng có trách nhiệm phải biết ơn, trân trọng sản phẩm từ nhà sản xuất cung cấp. Với mong muốn nâng cao nhận thức của số đông người ở trọ biết tiết kiệm điện vì môi trường xanh, mục đích hỗ trợ họ một phần khó khăn về tài chính, vì lợi ích của xóm trọ với 100 người, tôi đã có ý tưởng tiết kiệm điện qua nhiều hình thức khác nhau, như đi đến lắp bộ năng lượng mặt trời để người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn được sử dụng điện miễn phí hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch. Và xa hơn, tôi muốn lan tỏa mô hình sang các nhà trọ khác trong cả nước. Ý tưởng này được chọn giới thiệu trên Báo Thanh Niên ngày 30.8.2023 và đoạt giải nhất trong cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen" lần thứ nhất, do Báo Thanh Niên, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đồng tổ chức năm ấy. Tôi đã dùng toàn bộ tiền thưởng nhận được vào quỹ tiết kiệm "nuôi heo đất" để mua bộ năng lượng điện mặt trời theo ý tưởng đang thực hiện của mình.

Ngoài ra, sáng kiến "Nâng cao nhận thức của người thuê trọ về chủ trương tiết kiệm điện, giữ gìn môi trường xanh thông qua hoạt động Nhà trọ xanh vì cộng đồng" của tôi được giới thiệu trên Báo Tuổi Trẻ ngày 25.10.2024 và được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang công nhận trong phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" năm 2024.

Giờ đây, dù đã bước sang tuổi 83, mỗi khi về quê tôi không còn phải sợ cảnh trễ phà nữa bởi ở cù lao này không lo thiếu điện, ban đêm đèn được thắp trên những con đường quê thảm bê tông phẳng lì, thênh thang rộng mở soi sáng đường về. Tri ân hành trình 50 năm ngành điện miền Nam: Điện đốt đủ đầy!

"Xanh xanh bên đồng lác, vàng lúa đồng hương bay. Điện sáng soi đêm dài, đường Phú Đông tương lai"…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.