Ký ức hào hùng
Những ngày giáp tết, nhiều bậc cao niên ở P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) hồi tưởng về mùa xuân Quý Sửu 1973 hào hùng và những hoạt động của người dân Sa Huỳnh trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27.1.1973.

Sa Huỳnh thơ mộng với cát vàng và biển xanh
ẢNH: TRANG THY
Cụ Nguyễn Văn Thắng (75 tuổi - Đội trưởng Đội công tác phía trước xã Phổ Thạnh giai đoạn 1970 - 1974) kể, quân ta tiến công địch, giải phóng Sa Huỳnh trước ngày ký kết Hiệp định Paris. Nhân dân vui mừng đón tết với giấc mơ hòa bình khi nghe tin hiệp định này được ký kết.
"Ngư dân phấn khởi tổ chức lễ hội cầu ngư và cho thuyền xuất bến đánh bắt đầu năm với mong muốn gặp nhiều may mắn. Cờ nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trong nắng xuân hanh vàng", cụ Thắng nhớ lại.
Nhưng chỉ sau Tết Quý Sửu năm 1973 vài ngày, quân đội Sài Gòn bắn pháo dữ dội vào xóm, làng. Binh lính Sài Gòn bắt ép dân chúng cắm cờ hoặc vẽ hình cờ vàng ba sọc đỏ để chứng tỏ nơi đây là vùng đất do chính phủ Việt Nam cộng hòa kiểm soát. Nhà cửa tan hoang, xóm làng chìm trong khói lửa chiến tranh, nhân dân chạy nạn khắp nơi...

Người dân Sa Huỳnh tổ chức lễ hội cầu ngư vào sáng mùng 3 tết
ẢNH: TRANG THY
Sau khi lấn chiếm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của chính phủ Việt Nam cộng hòa đáp trực thăng đến Sa Huỳnh, đốc thúc binh lính càn quét các xã phía nam Đức Phổ. Nhân dân kéo đến phản đối, yêu cầu thi hành Hiệp định Paris.
"Lúc đó, dân Sa Huỳnh chạy nạn vào Hoài Nhơn (Bình Định) rất nhiều. Nghe tin ông Thiệu sẽ đến Sa Huỳnh, tôi vận động mọi người trở về quê đấu tranh chính trị với ông ta. Hàng trăm người dân và cơ sở cách mạng đối mặt, yêu cầu ông Thiệu tuân thủ Hiệp định Paris. Thấy nhân dân đồng thanh phản đối nên ông Thiệu im lặng, lên máy bay rút khỏi Sa Huỳnh...", cụ Thắng kể.
Còn cụ Nguyễn Duy An (79 tuổi, lúc đó là Phó bí thư Đảng ủy xã Phổ Thạnh) nhớ lại: "Cứ ban ngày địch cắm cờ vàng ba sọc thì đến đêm quân ta lại nhổ vứt rồi cắm cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ".

Ngư dân Sa Huỳnh xuất bến ra khơi đánh bắt hải sản
ẢNH: TRANG THY
Quân và dân Sa Huỳnh tiếp tục bền bỉ "đội bom, hứng đạn" đánh trả quân thù, góp phần giải phóng quê hương vào ngày 23.3.1975. Sự anh dũng kiên cường của cán bộ và nhân dân Phổ Thạnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Miền quê thơ mộng
Thuở trước, vùng đất này mang tên Sa Hoàng bởi cát vàng bên biển xanh, bốn mùa sóng vỗ. Tuy nhiên, do trùng tên với chúa Nguyễn Hoàng nên Sa Hoàng phải đổi thành Sa Huỳnh.
Hiện vùng quê Sa Huỳnh có nhiều thắng cảnh làm say lòng viễn khách. Bãi biển cong cong như mảnh trăng non, rặng thùy dương vi vu như lời tự tình với những cơn gió phiêu bồng và phóng đãng...

Khai quật khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh
ẢNH: TRANG THY
Sa Huỳnh là nơi phát hiện nền văn hóa cổ, niên đại khoảng 3.000 năm với những khu mộ chum được khai quật trải dài hơn 100 năm qua. Các phát hiện khảo cổ cho thấy cư dân Sa Huỳnh cổ đã mở rộng buôn bán, giao lưu văn hóa với các vùng miền bằng đường biển và đường bộ. Văn hóa Sa Huỳnh được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 29.12.2022.
Tại Sa Huỳnh còn hiện hữu những vết tích giếng Chăm, bia đá cổ… chứa bao điều huyền bí chưa được giải mã.

Mộ chum Sa Huỳnh thu hút nhiều nhà nghiên cứu và du khách tham quan, tìm hiểu
ẢNH: TRANG THY
Vùng đất Sa Huỳnh vẫn giữ được những tập tục, tín ngưỡng mang đậm dấu ấn cư dân miệt biển với những lễ hội cầu ngư, cúng thần Nam Hải, thờ phụng Thiên Y A Na và thờ cúng tổ tiên… Những bài văn tế, những điệu múa hát sắc bùa, hò bả trạo thể hiện sự thành kính đối với thánh thần và những bậc tiên tổ, cầu cho mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều cá tôm.
Bình luận (0)