Chuyện tử tế

Ấm lòng tủ sữa mẹ miễn phí

09/12/2024 08:12 GMT+7

Từ việc hiến máu tại Khoa Nhi ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), chàng trai 9X đã nảy ý tưởng thực hiện dự án "tủ sữa mẹ miễn phí" cho trẻ sơ sinh.

Tại quán cà phê ở số 284 đường Quang Trung (TP.Buôn Ma Thuột), tủ sữa mẹ miễn phí được bố trí tại vị trí gần cửa ra vào đã khiến cho chúng tôi chú ý. Gọi theo số điện thoại trên tủ sữa, chúng tôi hẹn gặp anh Hoàng Công Minh (33 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) là chủ nhân của dự án ý nghĩa này. "Hiện nay, nhu cầu tìm sữa mẹ cho con đang tăng cao, nguồn sữa khá khan hiếm, tôi đang vận động và tìm thêm nguồn sữa chất lượng cho trẻ sơ sinh", anh Minh chia sẻ.

Ấm lòng tủ sữa mẹ miễn phí- Ảnh 1.

Anh Minh cấp đông thùng sữa mẹ cho trẻ sơ sinh

Ảnh: HỮU TÚ

Năm 2020, anh Minh đi hiến máu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên để cứu một ca sinh non. Sau khi hỗ trợ 2 mẹ con đã khỏe nhưng bé trong tình trạng khát sữa. Mẹ không có sữa còn em bé sinh non nên không thể sử dụng sữa ngoài. Vì vậy, bác sĩ khoa sản ngỏ lời nhờ anh Minh tìm giúp nguồn sữa mẹ từ người dân. Ngay lúc đó, anh đăng bài kêu gọi nguồn sữa mẹ và gần 1.000 túi sữa loại 250 ml được gửi về. Đây cũng là cơ duyên để anh hình thành dự án "tủ sữa mẹ miễn phí".

Anh Minh cho biết những ngày đầu thực hiện dự án, nhiều bà mẹ tình nguyện hút sữa và bảo quản để dành tặng cho các bé sơ sinh thiếu sữa. Với các trường hợp sinh đôi hoặc sinh ba, mẹ rất cần nguồn sữa để nuôi con.

Tạm dừng cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Minh nhận thùng sữa mẹ từ chị Nguyễn Hồng Lợi (H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) gửi về. "Thùng sữa này có khoảng 30 - 40 gói, trước khi nhận sữa, tôi luôn liên hệ với người cho để xác minh, đảm bảo nguồn sữa đạt chất lượng", anh Minh cho hay.

Cách đây khoảng 3 năm, có trường hợp mẹ bị stress nặng do không đủ sữa nuôi 2 bé trai sinh đôi. Biết về dự án "tủ sữa mẹ miễn phí", người mẹ thuê xe thồ bồng theo một bé trai di chuyển hơn 10 km từ nhà đến điểm nhận sữa vì sợ anh Minh không tin tưởng. Khi đó, anh không ngần ngại dành tặng một thùng 30 túi sữa cho mấy mẹ con…

Ấm lòng tủ sữa mẹ miễn phí- Ảnh 2.

Mẫu hướng dẫn người cho và nhận sữa mẹ

Ảnh: HỮU TÚ

Sau 4 năm, dự án "tủ sữa mẹ miễn phí" đã được nhóm của anh Minh phát triển thêm 3 điểm cho và nhận sữa trên địa bàn tỉnh ở H.Ea Kar, H.Krông Pắk, H.Cư M'gar và anh còn lập thêm "Ngân hàng sữa mẹ". "Trong nhóm "Ngân hàng sữa mẹ" có cả y bác sĩ tham gia. Tôi đã nghe theo hướng dẫn, chỉ định để thiết kế mẫu nguyên tắc cho và nhận sữa. Có nhiều trường hợp mẹ cho sữa, sau này lại trở thành tình nguyện viên hỗ trợ dự án", anh Minh kể.

Hiện nay, nhóm tình nguyện viên "Ngân hàng sữa mẹ" có khoảng 60 thành viên được bố trí tại các điểm cho và nhận sữa. Trong tương lai, anh Minh sẽ mở rộng các điểm cho và nhận sữa ở các huyện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng sâu vùng xa.

"Trong thời gian 2 bé nhà tôi được chăm sóc tại bệnh viện, anh Minh đã hỗ trợ số lượng lớn nguồn sữa mẹ chất lượng vì 2 bé có bệnh nền và sinh non, hay bị trớ khi uống nên lượng sữa của tôi không thể cung cấp đủ. Tôi rất cảm kích và biết ơn anh Minh đã hỗ trợ nguồn sữa tốt nhất cho 2 cháu", chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (30 tuổi, trú tại P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) xúc động nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.