10 giờ trưa, trước Nhà thờ Tân Sa Châu ở địa chỉ 387 Lê Văn Sỹ (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), hàng trăm phần cơm lướt ống đã đến tận tay người bán vé số, chú xe ôm hay anh bảo vệ… mà vẫn đảm bảo yêu cầu về giãn cách phòng Covid-19. Ý tưởng này do các linh mục ở
Nhà thờ Tân Sa Châu sáng tạo và thực hiện suốt gần 1 tháng
giãn cách xã hội vừa qua.
ATM lướt ống tại địa chỉ 387 Lê Văn Sỹ (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM)
|
Linh mục Nguyễn Hữu Tiết - Chính xứ Nhà thờ Tân Sa Châu cho biết: "Cái đó là cái chúng tôi sáng chế để đỡ vấn đề tiếp xúc, giúp cho bà con nhẹ nhàng, dễ dàng. Đi ngoài đường có thể qua lấy cái đi liền".
Người dân nhanh chóng nhận phần cơm qua ATM lướt ống, sau đó di chuyển liền để tránh tụ tập đông người
|
Để có thể phục vụ được số lượng lớn bữa ăn như vậy, các tình nguyện viên ở nhà thờ đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ chiều hôm trước và
thức dậy từ 4 giờ sáng hôm sau để nấu cơm. Bà con đến nhận cơm, ai cũng vui mừng phấn khởi vì cách làm vừa sáng tạo vừa an toàn.
Bà con bán vé số, nhặt ve chai... vừa cảm động, vừa thích thú với ATM lướt ống
|
ATM lướt ống diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi tuần. Toàn bộ kinh phí đều do nhà thờ chuẩn bị, bạn bè, mạnh thường quân thấy vậy cũng chung tay gởi về để duy trì hoạt động.
Người Sài Gòn từng có ATM gạo, ATM khẩu trang,... để kịp thời san sẻ, hỗ trợ người khó khăn trong ngày giãn cách xã hội; nay có thêm ATM lương thực lướt ống với ý nghĩa tương tự đã giúp việc trao – gửi yêu thương trở nên an toàn trong những ngày dịch bệnh Covid-19 phức tạp.
Bình luận (0)