Đều đặn hàng ngày, 9 giờ sáng chị Trang lại đẩy chiếc xe bánh cam ra góc đường
Phạm Văn Hai giao với Nguyễn Bặc để bán. Xe bánh không biển hiệu, chỉ có chiếc tủ kính bày bánh để khách có thể dễ hình thấy. Chị Trang bán bánh cam ở ngay cổng chợ này đã được 5 năm.
Bánh cam tí hon có giá 1.000 đồng/cái
|
Chiếc bánh nhỏ gọn, có độ ngọt vừa phải rất dễ ăn
|
Bánh cam có nhân đậu xanh còn bánh khoai mỡ không có nhân
|
Chị trang mở bán từ 9 - 17 giờ nhưng thường hết rất sớm
|
Nhiều khách quen thường gọi đây là
xe bánh tí hon, vì kích thước của chiếc bánh cam khá nhỏ.
“Cô chủ cũng tí hon luôn, người thấp thấp cái xe che hết trơn nên tụi tui cũng quen gọi là xe bánh tí hon. Giá cũng rẻ, nên mỗi lần mua tụi tui mua nhiều lắm, về cho cả công ty cùng ăn,” anh Trần Văn Phú, khách mua hàng chia sẻ.
Mỗi ngày bình quân xe bánh bán khoảng 2.000 cái
|
Đến chủ xe bánh cũng khá nhỏ con nên nhiều người thường gọi vui là xe bánh tí hon
|
Xe bánh có 2 loại gồm
bánh cam và
bánh khoai mỡ, tất cả đều đồng giá 1.000 đồng. Vì xung quanh khu vực chợ Phạm Văn Hai cũng có nhiều xe bán bánh cam nên đặc điểm nhận biết xe của chị Trang là ngày gần cổng chợ. Xe bánh cam bán từ 9 giờ - 17 giờ.
Bình luận (0)