76 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Sương vẫn quyết định tạo nên điều bất ngờ với chồng trong ngày lễ tình nhân - Valentine. Bà tìm đến cửa hàng hoa, tỉ mỉ chọn 1 loại hoa ý nghĩa, để tặng chồng.
Bà Nguyễn Thị Sương quyết định mua hoa và quà tặng cho chồng mình nay đã 83 tuổi nhân ngày Valentine
ẢNH: CÔNG KHỞI
Món quà đặc biệt ấy đã được trao tặng một cách đầy bất ngờ. Ông Vinh, dù đã 83 tuổi, nhưng lần đầu tiên nhận được món quà Valentine từ vợ, cảm xúc của ông là một sự pha trộn giữa bất ngờ và hạnh phúc.
Trong suốt cuộc đời, ông bà đã cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, kỷ niệm về những năm tháng khó khăn. Ông bà kết hôn với nhau từ 1970, cùng đùm bọc và nuôi dạy 6 người con trưởng thành. Tất cả vẫn còn sống mãi trong tâm trí họ. Món quà ý nghĩa này như một dấu ấn, như một lời khẳng định rằng tình yêu của họ vẫn luôn nồng nàn, dù hơn nửa thế kỷ trôi qua
Những tấm ảnh chụp kỉ niệm của vợ chồng bà Sương
ẢNH: NVCC
Món quà mà bà Sương dành tặng ông Vinh hôm nay như một lời khẳng định rằng, tình yêu không có giới hạn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính. Phụ nữ cũng có quyền thể hiện tình cảm, bày tỏ sự yêu thương với người mình trân trọng. Và trong tình yêu, mỗi cử chỉ dù là nhỏ bé nhất đều có thể là lời nhắc nhở về sự quan tâm, sự sẻ chia, và sự trân trọng nhau. Tình yêu không bao giờ già cỗi, và không có tuổi tác nào có thể ngăn cản sự nở hoa của yêu thương.
Bình luận (0)