Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng

15/07/2024 12:27 GMT+7

Tức giận vì đội tuyển Anh để thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2024, tiền vệ Jude Bellingham đã để lại hình ảnh không đẹp ở cabin đội nhà.

Trong trận đấu diễn ra sân Olympic Berlin rạng sáng 15.7, Jude Bellingham bị đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất. Trước khi kiến tạo cho Palmer gỡ hòa (phút 73), số 10 của đội tuyển Anh chỉ có 18 lần chạm bóng, hoàn thành 67,7% đường chuyền. Thống kê của Jude Bellingham chỉ tốt hơn Jordan Pickford (55,6%) nhưng… đồng đội của anh lại thi đấu ở vị trí thủ môn.

Hơn 20 phút còn lại, Jude Bellingham chơi mờ nhạt và không có nổi một cú sút trúng đích. Đội tuyển Anh cũng bế tắc trong tấn công và để Mikel Oyarzabal chọc thủng lưới ở phút 86, qua đó thất bại chung cuộc 1-2.

Lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết EURO, Jude Bellingham cùng đội tuyển Anh đều nhận thất bại. Cầu thủ đang khoác áo Real Madrid không giấu nổi sự tức giận khi bước vào cabin của đội tuyển Anh. Sau khi trận đấu kết thúc, anh đá bay thùng nước của “Tam sư”, ngồi một mình và từ chối nói chuyện với các đồng đội.

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 1.

Jude Bellingham là một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất chung kết EURO 2024

REUTERS

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 2.

Jude Bellingham đá văng thùng nước đội tuyển Anh

AFP

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 3.

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 4.

Jude Bellingham từ chối nói chuyện với đồng đội

REUTERS

Ngay sau đó, cầu thủ sinh năm 2003 cùng các đồng đội tiến ra sân đấu cảm ơn CĐV. Tuy nhiên, chỉ đi được nửa sân, Jude Bellingham đã bật khóc, ngồi thất thần. Các đồng đội của Jude Bellingham là Harry Kane, Declan Rice và HLV Southgate cũng nhanh chóng an ủi tiền vệ này. Đến khi trao huy chương, Jude Bellingham mới lấy lại được sự bình tĩnh. Dù vậy, khi đi ngang chiếc cúp danh giá của EURO, Jude Bellingham cũng nhanh chóng tháo huy chương.

Chia sẻ tờ The Guardian, Jude Bellingham giận dữ: “Thua theo cách đó thực sự tàn nhẫn. Có lẽ một lần nữa đội tuyển Anh đã không chơi hết sức mình. Tuy nhiên, có một số khoảnh khắc toàn đội đã vùng lên nhưng lại bất ngờ nhận đòn đau từ Tây Ban Nha. Tất cả chúng tôi đều muốn làm nên lịch sử, khiến người dân Anh tự hào. Nhưng rồi, chúng tôi chưa bao giờ làm được điều đó, chúng tôi là sự thất vọng lớn”.

Báo chí Tây Ban Nha ca tụng, truyền thông Anh thất vọng sau trận chung kết EURO

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 5.

HLV Southgate động viên học trò

REUTERS

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 6.

Harry Kane cũng làm điều tương tự

REUTERS

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 7.

Khoảnh khắc khiến CĐV Anh chết lặng

REUTERS

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 8.

Jude Bellingham và chiếc cúp EURO ở rất gần nhưng... nó không thuộc về anh

REUTERS

Bellingham giận dữ, ‘đá thúng đụng nia’: Đội tuyển Anh không thi đấu hết sức, quá thất vọng- Ảnh 9.

Jude Bellingham nhanh chóng tháo huy chương

AFP

Trên trang X (trước đây là Twitter), nhiều cựu danh thủ Anh đồng loạt chỉ trích màn thể hiện của đội tuyển Anh. Hầu hết đều cho rằng HLV Southgate bảo thủ khi chơi tấn công trước đội tuyển Tây Ban Nha dù sở hữu dàn sao thượng hạng. Ngoài ra, cầu thủ đội tuyển Anh cũng bị chê thiếu bản lĩnh, chẳng có ngôi sao nào đủ đẳng cấp để các đồng đội trông cậy mỗi khi bị dẫn bàn.

Cựu cầu thủ Carragher viết: “Đội tuyển Anh có hiệu suất ghi bàn còn tệ hơn đội đã bị loại là Croatia. Ông Southgate quá bảo thủ. Thật buồn cười khi mọi chuyện luôn nằm ở người HLV phải không. Ngoài ra, một thực tế phải nhìn nhận là các cầu thủ lớn của Anh không dự EURO 2024. Trái ngược với ông Southgate, HLV De la Fuente của Tây Ban Nha là một nhà cầm quân hàng đầu. Rodri là một ngôi sao đẳng cấp, khó ai ở đội tuyển Anh sánh bằng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.