Tôi thuộc thế hệ 9X, nói về tiết kiệm điện hơi...khó vì tuổi thơ đã từng trải qua thời gian không điện sinh hoạt. Sau này khi ánh điện trải dài ngõ xóm, chúng tôi háo hức đón chào như bước vào cuộc sống mới, điện được xem là nguồn sống không thể thiếu đối với lớp trẻ như tôi. Tuổi còn trẻ nên chuyện tiết kiệm điện chưa bao giờ bận tâm tới.

Cửa sổ mẹ làm rất to cạnh khu vườn nhằm đón gió từ biển và nguồn ánh sáng tự nhiên

Xung quanh nhà mẹ trồng chuối nhằm tận dụng khí mát toả ra hạn chế tối đa quạt điện vào những ngày nắng nóng
TGCC
Riêng chỉ có mẹ, người duy nhất trong gia đình luôn ứng dụng mọi cách để hạn chế tối thiểu việc tiêu thụ điện, tìm về cách sống thuở con người hòa cùng thiên nhiên, trời đất của ông bà ngày xưa.
Quê tôi thuộc vùng ven biển Bạc Liêu, trong việc xây nhà mẹ tận dụng nguồn gió mát lành thổi từ biển vào và đón ánh sáng tự nhiên với những cái cửa thật to, có lẽ chưa có căn nhà nào tiết kiệm điện có nhiều cửa như ngôi nhà của mẹ. Đó là cách mẹ tôi hạn chế tối đa việc sử dụng đèn quạt từ điện.
Mẹ tôi thích sống như ông bà ngày xưa
Mẹ dành khoảng hông sau nhà dựng lên một chái bếp lá, vậy là mặc nồi cơm điện hay bếp gas, nồi áp suất chúng tôi mua về cho tiện việc nấu nướng, mẹ để nằm im nơi căn bếp hiện đại trong nhà. Những buổi nhà nấu lẩu, mẹ hí hửng mang lên cái lẩu cù lao chứa đầy than tỏa khói thay cho nồi lẩu điện kèm câu: "Ăn đi mấy đứa, hồi xưa ăn lẩu này là nhất!".

Ngày ba buổi, mẹ nấu ăn ở lò củi thay thế các nồi cơm, bếp điện hiện đại
TGCC
Đôi lúc tôi phải công nhận rằng chỉ một cái lò củi mà tận dụng đủ cả, trên là xoong cơm thay thế nồi cơm điện. Nếu hôm nào ăn món nướng chỉ cần cho lên lửa than lại tiết kiệm khoảng nướng từ bếp nướng điện. Khi tôi cho rằng sao mẹ không tận hưởng lợi ích từ công cụ bằng điện mẹ lại chặc lưỡi " Mẹ thích sống như ông bà ngày xưa, mình ở quê có điều kiện thì tận dụng để tiết kiệm nguồn cung ứng điện cho người dân nơi khác tiêu thụ, người thành phố chẳng có bếp củi để mà nấu ấy chứ!". Nhờ vậy mà gia đình tôi tiết kiệm được khoản tiền điện và gas rất đáng kể.
Vào ngày nắng nóng, gia đình tôi luôn trong không khí mát mẻ bởi được bao bọc bằng những hàng chuối, tán cây xanh mẹ vun trồng xung quanh nhà. Mẹ tìm kiếm "đồng minh" từ các cô dì hàng xóm cùng tạo nên màu xanh bao phủ cả xóm làng, cùng tận hưởng không khí mát mẻ, hạn chế sử dụng quạt điện.
Trong sinh hoạt gia đình, nhà tôi gắn bốn bóng đèn led treo phòng khách, bếp, nhà tắm và phòng ngủ chỉ bật thay phiên nhau từ khoảng 19 giờ đến 20 giờ tối. Ngoài ra mẹ tận dụng nguồn nước mưa thiên nhiên trong giặt giũ bằng tay thay cho máy giặt. Vì vậy cuối tháng tiền điện, nước gia đình nhẹ hơn hẳn.
Những đêm trăng sáng, khi nhiều nhà khóa chặt cửa sống trong ánh điện rực rỡ, giải trí từ tivi, điện thoại, tiếng nhạc xập xình ca hát vang lên. Mẹ huy động con cháu tắt đèn ra trước hiên nhà ngồi trò chuyện nhâm nhi tách trà ngắm trăng. Đôi lúc nhìn vào cách sống của mẹ tôi thấy dẫu có sự tằn tiện nhưng vẫn pha lẫn nét thanh tao.

Bàn thờ Thổ công mẹ không cần gắn thêm bóng đèn chỉ đốt trầm hương tỏ lòng thành để ít tốn điện

Khoảng trước hiên nhà, mẹ không xây gạch mà làm rèm che bằng lưới có thể cuộn lên đón gió khi tiết trời oi bức

Những đêm trăng sáng tại quê nhà, mẹ huy động con cháu tắt hết đèn ra hiên nhà kể chuyện cho nhau nghe

Quê tôi giờ đây có nhiều công trình điện gió, điện mặt trời..., tăng thêm nguồn cung ứng điện nhưng mẹ vẫn luôn nhắc nhở tiết kiệm điện
TGCC
Rồi một ngày, trên báo đài tuyên truyền người dân nên tiết kiệm điện bởi biến đổi khí hậu dần để lại bao hệ lụy khi mọi người khắp nơi phải sống trong sự hạn chế nguồn cung ứng điện. Đọc tin người dân Ấn Độ hay gần hơn là các tỉnh phía Bắc và miền Trung nước ta phải chịu những đợt nắng nóng kỷ lục gây áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia.
Chúng tôi càng thấm thía bài học tiết kiệm điện đến mức tối thiểu của mẹ trong sinh hoạt hàng ngày và những bí mật về ngôi nhà tiết kiệm điện có nhiều cánh cửa nhất Việt Nam của mẹ.
99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":
Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.
Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: [email protected] hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).
Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.
Bình luận (0)