Sự ra đi của nhà thơ Dương Kỳ Anh khiến bạn bè, đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng
Ảnh: TL
Như Thanh Niên thông tin, nhà thơ - nhà báo Dương Kỳ Anh (người được mệnh danh là “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) qua đời hôm 25.2, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Lễ viếng của ông được tổ chức ngày 26.2 tại Nhà tang lễ quốc gia, sau đó được hỏa táng và an táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức (Phú Thọ).
Trao đổi với chúng tôi, Bùi Bích Phương nói cô chưa hết bàng hoàng khi nhận tin nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời. Với Hoa hậu Việt Nam 1988, nhà thơ là người gần gũi, giản dị dù ở cương vị tổng biên tập. “Tôi cũng may mắn khi được làm việc và tiếp xúc với anh ấy nhiều thông qua các sự kiện văn hóa xã hội hay các hoạt động thiện nguyện. Quãng thời gian đó tôi được anh chỉ bảo nhiều điều. Cách chia sẻ của anh không giáo điều, nặng nề mà lại đi vào lòng người”, cô nói.
Cũng theo Bùi Bích Phương, trên cương vị “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà thơ Dương Kỳ Anh luôn đau đáu với “sản phẩm” của mình. “Anh ấy dành nhiều tâm huyết, nhắc nhở chúng tôi một cách nhẹ nhàng. Anh mong tôi cũng như các hoa hậu khác phải phát triển, hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu. Khi anh em có dịp gặp nhau, lúc nào anh cũng hỏi han, chia sẻ. Quá trình làm việc chung, tôi nhận ra anh rất quan tâm, yêu thương mọi người từ chú lái xe, bác bảo vệ…”, Hoa hậu Việt Nam 1988 nhớ lại.
Hoa hậu Bùi Bích Phương học hỏi được nhiều điều khi làm việc cùng nhà thơ Dương Kỳ Anh
Ảnh: TL
Bùi Bích Phương kể hồi tháng 7.2024, nhà thơ Dương Kỳ Anh từng sang thăm nhà cô. Thậm chí trước tết, cả hai còn trao đổi với nhau qua tin nhắn nên “đến bây giờ tôi vẫn không thể tin anh Dương Kỳ Nam qua đời”. “Đối với tôi, anh ấy như một người thầy, một người anh trai cả trong gia đình nên tôi rất kính trọng anh”, hoa hậu 7X bày tỏ.
Chia sẻ thêm về nhà thơ Dương Kỳ Anh, người đẹp bộc bạch: “Tôi tự hào khi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi hay nói vui rằng cha mẹ là người sinh ra tôi đặt tên là Bùi Bích Phương, còn Hoa hậu Việt Nam đã khai sinh ra Hoa hậu Bùi Bích Phương. Thời điểm của tôi, giá trị về mặt vật chất không lớn, nhưng danh hiệu làm cuộc sống của tôi thay đổi theo hướng tích cực”.
“Thời điểm đó, tôi còn rất trẻ, trong khi có nhiều cám dỗ dễ làm người ta nao núng. Đội trên đầu vương miện, tôi càng ý thức về trách nhiệm của mình với công chúng, với đơn vị tổ chức cuộc thi. Tôi nhắc mình phải sống sao để mọi người thấy mình xứng đáng với danh hiệu này. Trong suốt 37 năm qua, tôi sống vì danh hiệu. Tất cả những gì tôi làm, đóng góp hay lựa chọn về mặt công việc, tôi lúc nào cũng đặt lên hàng đầu danh hiệu mình đã đạt được”, cô nói thêm.
Hoa hậu Hà Kiều Anh xem nhà thơ Dương Kỳ Anh là người thầy đáng kính
Ảnh: FBNV
Với Hoa hậu Hà Kiều Anh, nhà thơ Dương Kỳ Anh là một người thầy đáng kính. Cô kể thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 1992, bản thân không tránh khỏi lo lắng, áp lực. Song chính những lời khuyên, sự truyền lửa của nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong đã giúp cô vững vàng hơn.
“Bác luôn nhắc nhở chúng tôi rằng danh hiệu hoa hậu không chỉ là một vinh dự mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Vẻ đẹp thực sự không nằm ở chiếc vương miện lấp lánh hay ánh hào quang sân khấu, mà ở sự cống hiến, trí tuệ và một trái tim nhân ái. Những lời dạy ấy đã giúp tôi vững tin hơn trong cuộc thi và hơn thế nữa, trở thành kim chỉ nam cho tôi suốt cả chặng đường sau này”, Hoa hậu Việt Nam 1992 bày tỏ.
Quan điểm này cũng được Hà Kiều Anh áp dụng khi ngồi ghế giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Cô tự nhủ bản thân không chỉ đánh giá về ngoại hình mà còn phải nhìn thấy trong thí sinh sự thông minh, nhân cách và tâm hồn. “Cuộc thi khép lại, dù mỗi người một con đường, nhưng những câu chuyện bác kể về cuộc đời, về thơ ca, về tình yêu dành cho cái đẹp và thế hệ trẻ vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi. Bác là một người thầy, một người dẫn đường, một người đã truyền cảm hứng để tôi sống một cuộc đời đầy đam mê và ý nghĩa”, cô bày tỏ.
Không riêng gì Hoa hậu Bùi Bích Phương hay Hà Kiều Anh, nhiều sao Việt khác như NSND Trịnh Kim Chi, Đặng Thu Thảo, Tiểu Vy… cũng bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Bình luận (0)