Còn 20 ngày nữa sẽ tới lễ Giáng sinh, bà con giáo dân ở giáo xứ Hợp An (Q.Gò Vấp) tụ tập đông đủ cùng nhau trang trí nhà thờ, khuôn viên xung quanh. Không khí tại nhà thờ trở nên ấm cúng, vui nhộn hơn bao giờ hết vì mọi người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Họ cùng nhau thực hiện những tiểu cảnh sáng tạo, treo đèn... trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón lễ Giáng sinh.
Nhà thờ giáo xứ trở thành nơi kết nối để mọi người sáng tạo, cùng nhau thực hiện những công trình trang trí lớn với hệ thống đèn chiếu rực rỡ. Mỗi người đều tham gia vào các công việc phù hợp với khả năng của mình. Đàn ông leo lên cao treo đèn, trang trí cây thông lớn, phụ nữ phụ trách gắn đèn LED, một số người hỗ trợ nước mát, đảm bảo sức khỏe cho bà con.
Giáng sinh 2024: Cả xóm đạo ở TP.HCM cùng nhau làm tiểu cảnh, trang trí nhà thờ

Người dân tập trung lại để trang trí Giáng sinh
ẢNH: DƯƠNG LAN
Ông Trịnh Văn Chính (43 tuổi) cho biết, năm nay giáo xứ trang trí chào đón Giáng sinh từ ngày 25.11. Mỗi năm, giáo xứ sẽ ý tưởng trang trí khác nhau, hứa hẹn thu hút nhiều người đến vui chơi, check-in.
"Tôi là người theo đạo Công giáo, được sinh ra và phục vụ trong giáo xứ là niềm hạnh phúc không gì có thể sánh được. Việc bà con tập trung trang trí ở nhà thờ như truyền thống của giáo xứ suốt nhiều năm qua", ông Chính bày tỏ.

Ai nấy đều làm với tâm thế khẩn trương
ẢNH: DƯƠNG LAN
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (65 tuổi) chia sẻ, ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình, chung tay làm việc để công trình trang trí Giáng sinh được hoàn tất. Không kể người già hay trẻ em, ai cũng làm được.
"Tôi hạnh phúc, vui mừng vì góp chút sức cùng mọi người trong giáo xứ tạo nên điểm vui chơi lý tưởng mùa Giáng sinh. Có người còn làm quên ăn bữa trưa, làm miệt mài từ sáng đến tối, không một lời than vãn. Tôi chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa", bà Hồng nói.

Bà Hồng tự hào vì được chung tay cùng bà con trong giáo xứ
ẢNH: DƯƠNG LAN
Những năm trước, hẻm 561 đường Phạm Văn Chiêu được biết đến là con hẻm "hot" nhất mùa Giáng sinh, hiện người dân cũng bắt tay vào trang trí. Ông Phan Văn Kính (76 tuổi) cho hay, hiện đã có không khí Giáng sinh khắp nơi. Năm nào cũng thay đổi, sáng tạo.
"Vào dịp Giáng sinh, ở hẻm nơi tôi sống nhà nào cũng có quà, không phân biệt tôn giáo nào, người thuê trọ hay chủ nhà đều được phát đồng đều. Điều này thể hiện ý nghĩa ai cũng được hưởng niềm vui mùa Giáng sinh", ông Kính bày tỏ.

Giáo xứ Hợp An bắt đầu trang trí từ ngày 25.11
ẢNH: DƯƠNG LAN

Mọi người chuẩn bị đèn LED để trang trí
ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người làm quên thời gian với hy vọng công trình trang trí sớm hoàn thành
ẢNH: DƯƠNG LAN

Đàn ông chỉnh sửa hệ thống điện
ẢNH: DƯƠNG LAN

Không khí Giáng sinh xuất hiện tại các nhà thờ
ẢNH: DƯƠNG LAN

Họ hy vọng người dân có điểm vui chơi rực rỡ mùa Giáng sinh
ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân ở con hẻm 561 đường Phạm Văn Chiêu cũng bắt đầu trang trí
ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Kính làm thác nước trang trí ở nhà
ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo háo hức chào đón lễ Giáng sinh
ẢNH: DƯƠNG LAN
Bình luận (0)