Nhập ngũ để trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn
"Trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn" là những điều mà anh em sinh đôi Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Duy Quang (19 tuổi, ngụ thôn 9, xã Hồi Ninh, H.Kim Sơn, Ninh Bình) và gia đình mong muốn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.
![Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 1. Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 1.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/11/edit-1-1739242772925607844321.jpeg)
Cặp song sinh Nguyễn Thành Vinh (anh trai) và Nguyễn Duy Quang cùng tình nguyện nhập ngũ
ẢNH: MINH HẢI
Trước ngày lên đường nhập ngũ, hai anh em Vinh và Quang còn tranh thủ giúp ông nội Nguyễn Văn Nghĩa (73 tuổi) sửa lại khu chuồng nuôi gà. Những giờ phút trước khi lên đường nhập ngũ, ông Nghĩa không ngừng dặn dò, nhắc nhở Vinh và Quang về kỷ luật quân đội, và thực hiện nhiệm vụ rèn luyện một cách nghiêm túc chứ không thể "xông xênh" như chuyện ông tha lỗi cho các cháu khi phạm phải sai lầm.
Cũng chính từ những câu chuyện về hình ảnh người lính kiên cường, không sợ hiểm nguy mà ông Nghĩa kể lại về những năm tháng ông tham gia kháng chiến chống Mỹ trở thành nguồn cảm hứng để cặp song sinh Vinh và Quang tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
![Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 2. Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 2.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/11/2-17392427304951889081758.jpg)
Tân binh Nguyễn Duy Quang chia sẻ
ẢNH: MINH HẢI
"Khi nhỏ, anh em chúng em ở với ông bà nội nhiều vì bố mẹ đi làm ăn xa. Ông từng là người lính, từng trải qua chiến trường khắc nghiệt, đối mặt với cái chết, nhưng người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn hiên ngang, dũng cảm bảo vệ Tổ quốc. Chính hình ảnh người lính từ những câu chuyện của ông kể là nguồn cảm hứng cho anh em chúng em quyết định nhập ngũ.
Mấy hôm nay, ông cứ lo lắng chúng em không chịu được rèn luyện khi nhập ngũ nên liên tục nhắc nhở. Ông cũng nói tính kỷ luật trong quân đội nghiêm khắc thế nào, nên em cũng phần nào mường tượng được môi trường quân đội. Anh em chúng em và gia đình mong muốn rằng qua thời gian thử thách trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn", tân binh Nguyễn Duy Quang chia sẻ.
Lời hứa năm xưa của ba ông cháu
9 năm đầu đời Vinh và Quang được ông bà nội chăm sóc khi bố mẹ đi làm ăn xa. Đó cũng là khoảng thời gian nuôi dưỡng phần nào nhân cách, suy nghĩ của các em, và lời hứa năm nào giữa ba ông cháu nay đã trở thành hiện thực.
![Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 3. Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 3.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/11/3-1739242730563457396632.jpg)
Ông Nguyễn Văn Nghĩa vui mừng khi các cháu nội của ông sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cho Tổ quốc
ẢNH: MINH HẢI
Ngày các cháu còn nhỏ, ông Nghĩa thường kể cho các cháu nghe chuyện mình đi bộ đội kháng chiến chống Mỹ. Nghe chuyện ông kể, các cháu nói sau này lớn lên sẽ đi lính và trước tết Nguyên đán vừa rồi cả hai đã đến gặp ông nói sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện lời hứa năm nào với ông.
"Tôi nghe các cháu nói mà xúc động, hóa ra lời hứa năm nào chúng nó vẫn nhớ, mong muốn trở thành người lính bảo vệ Tổ quốc chúng nó vẫn nung nấu. Tôi vui và đồng tình với quyết định của các cháu", ông Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ.
![Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 4. Cặp tân binh song sinh và lời hứa với cựu binh ông nội- Ảnh 4.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/11/4-17392427306301306503070.jpg)
Gia đình mong muốn thời gian quân ngũ sẽ giúp Vinh và Quang trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn
ẢNH: MINH HẢI
Trong gia đình, ngoài Vinh và Quang còn người em trai nhỏ đang học lớp 4. Bố mẹ Vinh và Quang công việc không ổn định, làm thuê nhiều việc khác nhau ở địa phương nên mong muốn các con sau này khi xuất ngũ có thêm hành trang về kiến thức, cuộc sống để vững bước tự lập.
"Sau khi học hết cấp 3, các cháu cùng với tôi đi làm xây dựng. Khi các cháu nói muốn đi bộ đội, vợ chồng tôi đồng ý. Với tôi, chỉ mong thời gian quân ngũ sẽ giúp các cháu có thêm bản lĩnh vững vàng để sau này tự lập tốt cho bản thân", ông Nguyễn Văn Vang (45 tuổi, bố của Vinh và Quang) chia sẻ.
Bình luận (0)