
Bà Lewis và bé Bridger
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH 9 NEWS
Một đứa bé 3 tuổi tại thị trấn Strasburg (bang Colorado, Mỹ) vừa được khen ngợi vì dũng cảm đi trong đêm tối đen để tìm cách cứu bà cố bị ngã.
Sự việc xảy ra vào tháng trước khi cậu bé Bridger Peabody đến ở cùng bà cố Sharon Lewis thì bà bị ngã đập đầu vào bậc thềm bê tông. Bố mẹ cậu khi đó phải vào bệnh viện chăm sóc người thân.
"Chúng tôi đi vào sân sau và tiến đến cửa định lấy chìa khóa thì dường như tôi vấp phải thứ gì ở đó", Đài 9 News dẫn lời bà Lewis kể.
Bé Bridger tỏ ra chính xác hơn khi kể lại giây phút đó. "Bà ngã trên thềm nhà. Bà đập đầu vào đó và đầu bà ấy tét ra!" bé kể.
Bà Lewis bị chảy nhiều máu ở trán và không thể gượng dậy nên gọi hàng xóm cầu cứu, nhưng không có ai ở đó.
Vì điện thoại di động để trên xe, bà đã bảo Bridger đi lấy giúp. "Tôi bảo nó phải ra xe lấy điện thoại của tôi. Nó nói trời tối quá nên tôi bảo nó phải can đảm và Chúa sẽ giúp đỡ", bà kể.

Bé Bridger ra xe tìm điện thoại
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH 9 NEWS
Hình ảnh từ camera an ninh của gia đình cho thấy cậu bé đáng yêu vừa đi ra xe vừa tự nhủ "đừng sợ, đừng sợ". Bridger bước đi trong bóng tối đến chiếc xe, mở cửa bên tài xế và reo lên sung sướng khi tìm thấy chiếc điện thoại.
"A, con làm được rồi", cậu bé la lên và mang điện thoại đến để bà cố gọi nhờ giúp đỡ. Không lâu sau đó, bà Lewis được đưa đến bệnh viện, nơi bà được chẩn đoán bị chấn động não và phải khâu 22 mũi.
Nhớ lại sự việc, bà nói rằng mình không biết làm sao nếu không có bé Bridger ở đó. Bà kể rằng mình gọi Bridger là anh hùng, nhưng cậu bé còn chưa hiểu nghĩa của từ này.
"Tôi nói, cháu là anh hùng. Nó bảo không, cháu là Bridger. Tôi nghĩ nó không hiểu rõ anh hùng là gì, nhưng chắc chắn nó là anh hùng. Nó là một phước lành", bà chia sẻ.
Bình luận (0)