Trận đấu gặp Trường ĐH Công nghệ Nanyang diễn ra chiều 22.3 trong khuôn khổ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025-cúp THACO, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng đội Trường ĐH Malaysia đã phung phí… gần hết.
Phút thứ 18, cầu thủ số 15 Luman Taufik Bin đã ghi bàn cho đội Trường ĐH Malaysia. Đến phút 60, cầu thủ số 9 Arif Imran Abdul Rahim đã gỡ hoà cho Trường ĐH Công nghệ Nanyang với quả quả penalty đầu tiên của mùa giải.
Kết quả của trận đấu thuộc bảng B giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO đã khích lệ tinh thần các cầu thủ sinh viên Singapore rất nhiều
ẢNH: NHẬT THỊNH
"Tôi rất tự hào về các chàng trai trong màn trình diễn của chúng tôi hôm nay. Tôi nghĩ đây là một kết quả hợp lý cho cả hai đội. Cả hai bên đều đã chiến đấu rất kiên cường và tôi rất tự hào về cách mà chúng tôi đã trở lại trong hiệp hai. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, không hề sợ hãi. Và đó là tinh thần mà chúng tôi muốn giữ vững khi tiến về phía trước.
Ý tôi là, trong bóng đá, bạn luôn cần một chút may mắn. Họ cũng đã chơi tốt. Nhưng vào cuối cùng, đội nào làm việc chăm chỉ nhất và khát khao chiến thắng nhất thì xứng đáng giành chiến thắng. Và tôi nghĩ chúng tôi đã chơi hết mình", MEEHAN COLIN JUN chia sẻ.
Nam cầu thủ điển trai cho rằng, các cầu thủ Hồi giáo trong đội là những người xứng đáng được tôn vinh nhất. Dù giải đấu diễn ra trong tháng Ramadan, họ vẫn nhịn ăn, vẫn giữ vững đức tin với Chúa, đồng thời thể hiện sự cam kết mạnh mẽ với đội bóng.
Cầu thủ sinh viên Singapore: 'Đang trong tháng Ramadan, dù nhịn ăn vẫn thi đấu hết mình'
Trường ĐH Công nghệ Nanyang chính là Đương kim vô địch bóng đá học đường Singapore. Đến với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế Cúp THACO 2025, cầu thủ số 92 cùng các đồng đội đặt mục tiêu chạm tay đến chức vô địch.
Bình luận (0)