CĐV Man City lách luật UEFA, chế giễu Vinicius vụ Quả bóng vàng và cái kết…

12/02/2025 08:49 GMT+7

Theo tờ Marca, CĐV Man City đã dùng tên một bài hát của ban nhạc Oasis viết trên tấm băng rôn lớn treo trên sân Etihad, có ý chế giễu CLB Real Madrid và tiền đạo Vinicius vụ Quả bóng vàng hụt về tay cầu thủ Rodri.

"Đừng khóc nữa", ẩn ý trong thông điệp của CĐV Man City gửi đến Vinicius và CLB Real Madrid ngày 12.2, sau khi cầu thủ người Brazil và đội bóng hùng mạnh của Tây Ban Nha này tẩy chay không tham dự lễ trao Quả bóng vàng hồi tháng 10.2024.

CĐV Man City treo băng rôn chế giễu Vinicius, nhưng đúng luật

CĐV Man City treo băng rôn chế giễu Vinicius, nhưng đúng luật, theo tờ Marca

Ảnh: Reuters

Vụ việc gây tranh cãi và âm ỉ từ đó đến nay. Trong đó, tiền đạo Vinicius không ít lần lên mạng xã hội bày tỏ sự phản đối và tiếc nuối, trong khi CLB Real Madrid cũng khẳng định, họ tẩy chay lễ trao giải vì có cảm giác bị lừa dối.

Real Madrid nghĩ rằng, Vinicius đã cực kỳ xứng đáng đoạt Quả bóng vàng, đội bóng này lên kế hoạch hoành tráng để tham dự buổi lễ trao giải. Tuy nhiên, vào giờ chót, khi biết cầu thủ đoạt giải là Rodri của Man City, ban lãnh đạo đội bóng này hủy tất cả mọi sự kiện liên quan, theo tờ Marca.

Trước trận Man City gặp lại Real Madrid tại lượt đi vòng play-off Champions League ngày 12.2 trên sân Etihad, CĐV đội bóng nước Anh đã tìm cách chế giễu cầu thủ Vinicius. Tuy nhiên, quy định của UEFA cấm các biểu ngữ mang tính khiêu khích đối thủ và các thông điệp liên quan đến chính trị.

CĐV Man City đã lách luật khi dùng tên một bài hát nổi tiếng của ban nhạc Oasis, vốn cũng là ban nhạc ở TP.Manchester và là CĐV của Man City, để chế giễu đối thủ. 

Cách làm này của CĐV Man City không bị UEFA trừng phạt, vì thông điệp không mang tính đả kích, chỉ là một sự chế giễu nhẹ nhàng. Nhưng họ cũng phải thuyết phục cơ quan bóng đá này nhiều giờ liền mới có thể thực hiện được hành động của mình, theo tờ Marca.

Vinicius đã thấy thông điệp từ CĐV Man City, anh đáp lại bằng 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công

Vinicius (trái) đã thấy thông điệp từ CĐV Man City, anh đáp lại bằng 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công

Ảnh: Reuters

Bài hát có tựa: "Đừng khóc nữa", bên cạnh là bức ảnh tiền vệ Rodri ôm hôn Quả bóng vàng. Đặc biệt, trận này Rodri trong thời gian dưỡng thương dài hạn cũng đã đến sân theo dõi trận đấu ủng hộ các đồng đội.

"Tôi đã nhìn thấy tấm biểu ngữ từ người hâm mộ Man City. Nhưng nó chỉ thúc đẩy tôi nhiều hơn nữa mà thôi. Bất cứ khi nào người hâm mộ của đối thủ làm điều gì đó, nó chỉ tiếp thêm sức mạnh cho tôi để chơi một trận đấu tuyệt vời", tiền đạo Vinicius bày tỏ.

Trận đại chiến giữa Man City và Real Madrid, lượt đi vòng play-off Champions League đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội khách. Man City có 2 lần dẫn trước 1-0 và 2-1 do tiền đạo Erling Haaland ghi cú đúp. 

Phía Real Madrid, tiền đạo Mbappe, Brahim Diaz và Jude Bellingham lập công ghi các bàn thắng phút 60, 86 và 90+2 để lật ngược thế cờ giành lợi thế. Đáng nói, trong 2 bàn quyết định, gồm cân bằng tỷ số 2-2 và thắng 3-2 của Real Madrid, đều do Vinicius là người kiến tạo các cơ hội thành bàn.

Trận lượt về, Man City hành quân đến sân Bernabeu của Real Madrid để tìm lại hy vọng vào vòng 16 đội Champions League, diễn ra lúc 3 giờ ngày 20.2 tới đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.