Lời bài rap trong lễ tốt nghiệp của Phạm Huỳnh Như Lâm là tâm tư, cảm xúc trong cuộc sống, là hành trình suốt 4 năm học tập xa quê hương Khánh Hòa, là lời tri ân thầy cô, gia đình. Đó còn là tiếng nói đại diện cho sinh viên và các tân cử nhân Khoa Quản trị, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
Bài phát biểu bằng nhạc rap miêu tả chặng đường dài với những kỳ vọng và mơ ước, từ quê nhà Khánh Hòa lên Sài Gòn xô bồ, từ năm nhất đến khi tốt nghiệp của cậu bạn thủ khoa tài năng.
Bảo Hạo
Như Lâm đến với nhạc rap khi còn là cậu học sinh lớp 11, ban đầu là nghe chơi cho vui, sau đó là sáng tác. Cậu chơi rap không chỉ như một đam mê mà còn ứng dụng thể loại này rất linh hoạt vào cuộc sống và công việc.
Thạc sĩ Phạm Tô Thục Hân, giảng viên khoa quản trị là người đã tin tưởng và ủng hộ, quyết định bảo vệ ý tưởng để Lâm được hát rap trong lễ tốt nghiệp của chính mình thay cho bài phát biểu như trước giờ.
Bảo Hạo
Phạm Huỳnh Như Lâm gây ấn tượng với điểm tốt nghiệp 9,18/10 và giành điểm tuyệt đối 990 khi thi chứng chỉ TOEIC. Tập trung cho việc học trên giảng đường nhưng Lâm vẫn có thể dành 8 tiếng mỗi ngày đi làm thêm. Từ công việc, học tập đến đời sống tinh thần, chàng tân thủ khoa luôn cố gắng tìm được sự cân bằng.
Bình luận (0)