Năm 2019, kiosk thanh niên Trường ĐH Y dược Cần Thơ được thành lập, anh Thọ nhận nhiệm vụ Trưởng ban quản lý. Với vai trò này, anh đã đề xuất, kết nối, tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng giúp đỡ sinh viên và người dân như cắt tóc miễn phí, siêu thị 0 đồng, bán hàng hỗ trợ người khuyết tật...

Anh Vũ Tấn Thọ là thanh niên duy nhất của Cần Thơ nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025
ẢNH: THANH DUY
Nhờ hướng đi thiết thực, kiosk thanh niên được nhiều người ủng hộ và không ngừng phát triển. Hiện nay, hơn 200 sinh viên là cộng tác viên thường trực tham gia góp sức tại đây. Trong năm 2024, kiosk thanh niên tiếp nhận hơn 1.000 lượt ủng hộ với hơn 20.000 bộ quần áo cùng nhiều nón, giày dép cũ từ nhà hảo tâm. Vừa trao trực tiếp tại kiosk, các bạn trẻ vừa thực hiện 20 lượt vận chuyển tặng lại các hoàn cảnh khó khăn, câu lạc bộ thiện nguyện, chi đoàn trong và ngoài địa bàn Cần Thơ.
Đáng chú ý, năm qua, kiosk thanh niên đã tiếp nhận hơn 2.400 quyển tài liệu, giáo trình, sách với hàng ngàn lượt sinh viên đăng ký nhận. Anh Thọ bộc bạch: "Trong quá trình học, sinh viên ngành y cần tham khảo nhiều loại sách, giáo trình... Không ít tài liệu có giá tới 500.000 - 600.000 đồng, thậm chí có quyển sách lên tới hàng triệu đồng. Đối với sinh viên có kinh tế khó khăn, mua tài liệu là một trở ngại nên các bạn rất vui khi được nhận miễn phí".
Cũng trong năm 2024, anh Thọ còn cùng Thành đoàn Cần Thơ đi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3 (bão Yagi) tại tỉnh Sơn La. Anh chia sẻ: "Thời điểm đó, Đoàn trường ra thư ngỏ vận động và nhận được 60 triệu đồng. Tôi tình nguyện đăng ký đi Sơn La, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lúc này, nhu yếu phẩm là quan trọng nhất nên tôi đi với vai trò là đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển, trao quà cho các hộ dân. Số tiền 60 triệu đồng được ủng hộ xây lại một chiếc cầu bị sập và trao học bổng cho sinh viên nghèo".
Từ chuyến đi cứu trợ mùa bão lũ, đoàn phát hiện ở H.Quỳnh Nhai (Sơn La), bà con đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận y tế do trở ngại về đường sá, cơ sở hạ tầng. Vì vậy, tháng 12.2024, anh Thọ lại thu xếp công việc, góp sức cùng Thành đoàn Cần Thơ trở lại Sơn La để thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông. Với chuyến đi này, anh đã đổi chiếc áo xanh thanh niên thành chiếc áo blouse trắng, tham gia với vai trò là nhân viên y tế khám, chữa bệnh cho người dân và trẻ em.

Ảnh 5.jpg

Anh Vũ Tấn Thọ tham gia hoạt động cứu trợ tại tỉnh Sơn La trong cơn bão số 3 năm 2024
ẢNH: THANH DUY
Anh Thọ cho biết, tại H.Quỳnh Nhai, anh cùng đoàn bác sĩ Cần Thơ sàng lọc, tư vấn, cấp cơ số thuốc liên quan các bệnh về nội, ngoại, sản, nhi... Công việc chính của anh là điều phối, hướng dẫn bà con đến kiểm tra sức khỏe. Hành trình đi Sơn La 4 ngày, trong đó mất 2 ngày di chuyển, chỉ còn 2 ngày thăm khám cho bà con nên ai cũng làm việc khẩn trương.
Nói về chương trình, anh Thọ chia sẻ: "Với phần việc điều phối, tôi gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp, bởi bà con sinh sống ở đây không chỉ một mà có tới 5 - 6 dân tộc khác nhau. Nhiều lúc tôi phải nhờ tình nguyện viên sở tại hỗ trợ ngược lại và sử dụng cử chỉ để diễn tả. Trở ngại và tốn thời gian nhưng đọng lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, vì bà con rất thiện chí và đến khám đông đảo với hơn 1.000 người. Vừa là một cán bộ đoàn vừa là giảng viên, bác sĩ, tôi rất hạnh phúc khi đã góp phần làm việc có ích cho người dân vùng cao".
Bình luận (0)