Ước mơ còn dang dở
13 năm trước, bà Lợi phát hiện mắc ung thư vú và phải cắt bỏ một bên ngực trái. Ban đầu, bà nghĩ rằng mình đã khỏi bệnh, nhưng đến năm 2022, ung thư lại di căn vào xương và gan, khiến tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng. Quyết tâm giữ lại sự sống, bà đã bán căn nhà ở tỉnh Phú Yên và chuyển vào TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Ban đầu, bà Lệ cùng một số bạn đồng bệnh thuê chung một căn nhà tại 124 đường 400, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nhưng lần lượt họ đã ra đi. Lúc này, bà Lệ phải đối mặt với căn bệnh cùng với Hữu. Chồng bà Lợi làm thợ xây ở quê, chỉ có Hữu ở TP.HCM để tiện bề chăm sóc mẹ.

Hữu và những cuốc xe ôm 0 đồng chở những bệnh nhân ung thư tới bệnh viện
ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN
Trong suốt thời gian bà Lệ điều trị ung thư, Hữu đã luôn ở bên mẹ, hỗ trợ trong mọi hoàn cảnh. Hữu phải từ bỏ giấc mơ trở thành tài xế ô tô để đồng hành cùng bà trong suốt quá trình điều trị bệnh ung thư. Hằng ngày, Hữu vừa bán nước mía, nước dừa để kiếm sống, vừa làm tài xế xe ôm miễn phí cho những bệnh nhân ung thư và chăm sóc mẹ trong lúc bệnh tình trở nặng.
Hành trình 10 năm ròng rã
Trong suốt hành trình dài, Hữu luôn hy sinh mọi thứ để mẹ được chăm sóc tốt nhất. Chàng trai chưa bao giờ có chỗ ngủ cố định trong chính căn nhà mẹ của mình thuê. Hữu thường nhường chỗ cho những bệnh nhân ung thư cần nghỉ ngơi, vì nghĩ rằng mình còn trẻ, có thể chịu đựng được.
"Mình thanh niên ngủ đâu cũng được, miễn là người bệnh có chỗ nghỉ ngơi", Hữu chia sẻ. Chỗ ngủ của Hữu có thể là võng, ghế, hoặc nền gạch.

Bà Lệ, mẹ Hữu đã chống chọi với căn bệnh ung thư vú 13 năm nay
ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN
Hữu là người duy nhất chăm sóc mẹ khi sức khỏe bà yếu trong những đợt hóa, xạ trị, từ tắm rửa đến giúp đi vệ sinh.
Không chỉ đối mặt với những khó khăn về tài chính, Hữu còn phải chịu đựng nỗi buồn khi chứng kiến những người bệnh sống chung với mẹ mình lần lượt ra đi mãi mãi. Mặc dù buồn, nhưng những khoảnh khắc ấy cũng là động lực để Hữu tiếp tục chăm sóc mẹ, không từ bỏ.
"Có những cô chú, ghé ở vài lần rồi không thấy họ lên nữa. Lúc đó mình ngầm hiểu là họ ra đi mãi mãi”, Hữu nói.
Dù cuộc sống hiện tại vẫn đầy khó khăn, Hữu và bà Lệ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Hữu luôn tin rằng mẹ sẽ vượt qua căn bệnh ung thư quái ác và một ngày nào đó có thể thực hiện những ước mơ dang dở. Hữu cũng hy vọng những việc làm nhỏ bé của mình sẽ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân ung thư khác, đem lại sự an ủi và niềm tin vào cuộc sống.
Sau quá trình điều trị, bà Lệ được bác sĩ chẩn đoán nếu đáp ứng thuốc tốt sẽ sống được 5 năm và hiện tại là năm thứ 3. “Mong rằng bản thân có thể kiên cường sống nốt thời gian còn lại, con trai vẫn là người mình không yên tâm nhất”, bà Lệ nói.
Chị Nguyễn Thị Ngân (33 tuổi), quê ở An Giang, đã sống tại căn nhà của bà Lệ hơn một tuần để điều trị ung thư tại bệnh viện. Trong thời gian đó, chị đã chứng kiến tận mắt sự chăm sóc chu đáo và tấm lòng tận tụy của Hữu đối với mẹ mình và các bệnh nhân khác.
“Mình thấy Hữu rất tận tâm và ân cần. Mỗi lần mình cần đi khám hay làm thủ tục gì ở viện, Hữu đều sẵn sàng chở đến nơi. Mặc dù cuộc sống của cậu ấy rất vất vả, nhưng lúc nào Hữu cũng tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình”, chị Ngân nói.
Bình luận (0)