Chàng trai từng ngưng học vì áp lực, nay trở thành tân thủ khoa

24/07/2024 06:00 GMT+7

Với điểm trung bình tích lũy là 3.93/4, Nguyễn Hữu Luân, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã xuất sắc trở thành tân thủ khoa toàn trường trong đợt tốt nghiệp lần này.

Bí quyết học tập của thủ khoa

Không giấu được niềm vui khi trở thành tân thủ khoa, Luân chia sẻ: "Thật sự cảm xúc của mình rất vui và tự hào về bản thân. Ban đầu không nghĩ là sẽ đạt được danh hiệu cao như vậy, nếu có thì chỉ là thủ khoa ngành mà thôi. Vì các bạn khác trong trường rất giỏi".

Luân đã đặt mục tiêu trở thành thủ khoa của ngành sư phạm tiếng Anh từ năm thứ 2 đại học. Luân chia sẻ thời gian đầu bước vào giảng đường chưa kịp thích nghi với chương trình và cách học nên kết quả năm nhất không được như mong đợi. "Từ khi bước sang năm thứ 2, mình đã quen dần với mọi thứ, hơn nữa bạn bè xung quanh cũng rất giỏi, đó cũng chính là động lực để mình cố gắng phấn đấu cải thiện kết quả", Luân cho hay.

Chàng trai từng ngưng học vì áp lực, nay trở thành tân thủ khoa- Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Luân là thủ khoa đầu ra Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

THẢO PHƯƠNG

Theo Luân, ở đại học không giống như thời THPT vì phải tự học là chính nên sự chủ động là vô cùng cần thiết. "Phương pháp học tập của mình là vừa nghe giảng và chủ động ghi chú lại, sau đó về nhà tạo dựng lại đề cương đã cho để tổng hợp lại kiến thức. Với mình, không chỉ học trong sách vở mà còn từ mọi người xung quanh nên không ngại hỏi. Đồng thời, mình có một nhóm bạn từ năm nhất để học chung và bổ trợ cho nhau", nam thủ khoa chia sẻ.

Không chỉ chủ động trong học tập, Luân còn là một sinh viên rất chăm chỉ vì đi học đều đặn, chuyên cần, trừ khi bị ốm nặng không thể đến lớp. Và nếu chưa giải quyết xong bài vở thì không yên tâm đi ngủ.

Là thủ khoa toàn trường, đồng thời cũng là thủ khoa ngành sư phạm tiếng Anh, thế nhưng trước kia chàng trai này lại yêu thích những môn khoa học tự nhiên và từng là thành viên đội tuyển quốc gia môn lịch sử. Nói về "pha bẻ lái" này, Luân kể: "Trước kia mình đã có ước mơ làm giáo viên nhưng không phải ở bộ môn tiếng Anh. Những năm cấp 2 mình rất thích các môn học tự nhiên, nhưng lên THPT thì không còn duy trì được thành tích ở những môn đó nên mình chuyển sang học lịch sử. Thế nhưng sau một biến cố năm lớp 11, mình bắt đầu yêu thích tiếng Anh và theo học đến bây giờ".

Chàng trai từng ngưng học vì áp lực, nay trở thành tân thủ khoa- Ảnh 2.

Hữu Luân rất chăm chỉ và chủ động trong học tập

THẢO PHƯƠNG

Từng gặp nhiều áp lực trong học tập

Luân chia sẻ tiếng Anh không phải là môn học thế mạnh mà chàng trai này theo đuổi ngay từ đầu. Chàng thủ khoa tìm được niềm say mê với ngôn ngữ này sau một biến cố thời học sinh.

Từng gặp vấn đề về tâm lý do những biến cố và áp lực học tập đè nặng nên Luân phải nghỉ học 1 năm. "Năm lớp 11, mình lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử, những áp lực khi ôn thi và điểm số trên lớp cùng khối lượng bài vở quá lớn khiến mình không chịu nổi. Vì vậy mình xin rút khỏi đội tuyển và tạm ngừng học 1 năm để cân bằng lại cảm xúc, tinh thần", Luân kể lại.

Chàng trai bộc bạch thêm: "Sau biến cố đó mình nhận ra khi gặp bất cứ áp lực gì cũng phải bình tĩnh, cân bằng cảm xúc và giữ được niềm tin về bản thân chứ đừng nản lòng. Cũng nhờ gia đình, ba mẹ luôn bên cạnh và là nguồn động lực to lớn để giúp mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó".

Sau khi mọi chuyện đã ổn định, Luân quay trở lại trường lớp. "Lúc đi học lại thì áp lực vẫn còn, nhưng mình đã tự biết cách cân bằng lại cảm xúc. Trong thời gian tạm nghỉ học, mình tự học tiếng Anh rồi thử sức thi các chứng chỉ quốc tế và đạt 7.0 IELTS ở lần đầu tiên. Lúc đi học lại thì mình có đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh. Từ đó, mình mới bắt đầu yêu thích và theo đuổi môn học này. Vậy thì trong cái rủi cũng có cái may", Luân chia sẻ.

Từ niềm đam mê với tiếng Anh, Luân mong muốn truyền đạt những kiến thức cũng như cách học ngoại ngữ hiệu quả nên chọn ngành sư phạm tiếng Anh. Trong quá trình học, Luân tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về học thuật. Qua đó gặp được những giảng viên có kinh nghiệm, học hỏi thêm được những kiến thức về chuyên ngành. Và hiện tại Luân đã đăng ký học tiếp lên thạc sĩ để trở thành giảng viên trong tương lai.

Vừa học và làm thêm nên Luân khó tránh khỏi những áp lực. Nam sinh chia sẻ: "Mình khá hướng nội và hay suy nghĩ nhiều nên nếu khối lượng bài vở dồn nhiều quá thì sẽ bị stress vì không thể giải quyết hết mọi thứ. Những lúc như thế mình sẽ ngừng lại xem cái nào cấp bách, cần thiết hơn thì giải quyết trước. Những lúc áp lực mình sẽ biến mất khỏi mạng xã hội để bình tâm suy nghĩ và tìm cách giải quyết".

Không quá bất ngờ khi hay tin Luân trở thành tân thủ khoa của trường, nhưng vẫn rất vui với thành tích của cậu sinh viên này, cô Huỳnh Nguyễn Nhân Hòa, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: "Ở trong lớp Luân không phải là một sinh viên quá sôi nổi, nhưng kết quả học tập của em ấy khiến tôi phải chú ý tới. Luân làm gì cũng rất chỉn chu và kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt nhất có thể. Bên cạnh năng lực học rất tốt, Luân còn nghiêm túc trong việc đi học, đến lớp chuyên cần, khiến tôi khá ấn tượng. Không chỉ những môn chuyên ngành mà các môn học khác Luân cũng đều rất chú tâm để đạt được kết quả cao nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.