Ngày 17.1, tại một góc Công viên 30 Tháng 4, trên đường Alexandre de Rhodes, Q.1 (TP.HCM), anh Lê Tuấn (Việt kiều Mỹ) đã tổ chức buổi cắt tóc miễn phí cho mọi người.
![]() |
Theo anh Tuấn, thông thường những người Việt kiều khi về VN không có nhiều thời gian, vì vậy họ dành khoảng thời gian ấy thăm người thân, bạn bè hay đi du lịch. Nhưng với bản thân anh, mỗi lần có dịp trở về quê hương, anh thường có kế hoạch tổ chức cắt tóc tình nguyện miễn phí và xem đó là niềm vui, hạnh phúc khi được phục vụ mọi người.
![]() |
Anh Tuấn chia sẻ: “Những ngày cắt tóc ở công viên này, mình đã có dịp được gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ và mang lại niềm vui nho nhỏ cho những người nghèo, đặc biệt là các chú xe ôm, trẻ em bán vé số. Sắp tới, khi trở lại Mỹ mình sẽ vận động thành lập Hội cắt tóc tình nguyện để trình diễn qua 52 tiểu bang ở Mỹ nhằm kêu gọi mọi người gây quỹ giúp đỡ những dự án tình nguyện ở VN”.
Bình luận (0)