Olympic

Chạy ra sân điền kinh xem các anh tài thi triển: Không thể kịch tính hơn!

06/08/2024 01:20 GMT+7

Hơn 70 năm trôi qua kể từ khi có một cuộc đua hấp dẫn như thế ở cự ly tuyệt đỉnh của Olympic mùa hè: chạy nước rút 100 m nam. Nhưng tại Olympic Helsinki 1952, người ta chỉ mới ghi nhận thời gian đến 1/10 giây…

Chân chạm đích trước vẫn thua, vì...

Thành tích được ghi nhận chính thức cho Noah Lyles (Mỹ) và Kishane Thompson (Jamaica) trong đợt chạy chung kết 100 m nam của môn điền kinh tại Olympic Paris 2024 đều là 9 giây 79. Bản thân Lyles nghĩ rằng Thompson đã thắng, và anh không phải là người duy nhất tưởng thế. Kênh truyền hình Mỹ NBC lấy cận cảnh Thompson sau mức đến trong khi bình luận viên Leigh Diffey tuyên bố kết quả "Kishane Thompson đoạt HCV". Trên đường piste, chính Lyles nói với Thompson: "Tôi nghĩ bạn đã thắng".

Chạy ra sân điền kinh xem các anh tài thi triển: Không thể kịch tính hơn!- Ảnh 1.

Chung kết 100 m nam tại Olympic 2024 kịch tính đến nghẹt thở

REUTERS

Sau cái khoảng lặng dài như vô tận, rốt cuộc thì ban tổ chức cũng công bố kết quả, qua phân tích ảnh chụp ở mức đến: Lyles về đích trước, hơn Thompson 5 phần nghìn giây, với thành tích cụ thể là 9 giây 784 so với 9 giây 789 của Thompson. Kịch tính không dừng lại ở cái khoảng chênh lệch không thể nhận ra bằng mắt thường ấy. Chân của Thompson đã thật sự cán đích trước Lyles - và không ít người hẳn nhiên suy luận rằng người ta chạy bằng chân. Đầu của Thompson cũng qua vạch trước. Nhưng ngực của Lyles lại về đích trước Thompson. Ngày xưa, người ta thường buộc một dải lụa ngang mức đến, ở tầm cao ngang ngực, và người về nhất chính là người đầu tiên chạm vào dải lụa ấy. Đấy chính là chỗ mấu chốt trong luật điền kinh: bộ phận thân người từ hông đến cổ là phần quyết định ai về đích trước!

Chạy ra sân điền kinh xem các anh tài thi triển: Không thể kịch tính hơn!- Ảnh 2.

Chạy ra sân điền kinh xem các anh tài thi triển: Không thể kịch tính hơn!- Ảnh 3.

Phải phân tích bằng thiết bị điện tử

Lyles xuất phát chậm nhất trong đợt chạy chung kết - đấy là chi tiết khác nói lên kịch tính của đợt chạy chung kết. HCĐ thuộc về VĐV Mỹ Fred Kerley với thành tích 9 giây 81. Khoảng cách từ nhà vô địch, với danh hiệu không chính thức "người chạy nhanh nhất hành tinh" đến VĐV xếp chót trong đợt chạy chung kết, Oblique Seville (Jamaica) chỉ là 12% giây.

Xưa nay, người ta vẫn xem đợt chạy chung kết 100 m nam tại Olympic Helsinki 1952 là đợt chạy tốc độ gay cấn nhất trong lịch sử Olympic, khi 4 VĐV về đầu được ghi nhận thành tích ngang nhau: 10 giây 4 (thời ấy chỉ tính thời gian đến 1/10 giây), phải xem ảnh chụp để quyết định kết quả. Nhưng khi phiên sang thành tích điện tử, thì khác biệt lớn hơn rất nhiều so với cuộc đua hào hứng tại Paris 2024.

VÔ CÙNG KHÓ LƯỜNG

Một ngày trước đợt chạy chung kết nam, bất ngờ lớn đã xảy ra ở nội dung nữ, khi HCV thuộc về Julien Alfred - VĐV đến từ đảo quốc Saint Lucia, nước xưa nay chưa bao giờ có huy chương Olympic. Đây là nội dung mà Jamaica có đến hàng loạt ứng cử viên sáng giá nhất giải. Nhưng Elaine Thompson-Herah sớm vắng bóng vì chấn thương. Shericka Jackson muốn dồn lực cho cự ly 200 m. Shelly-Ann Fraser-Pryce cũng rút tên, khá bất ngờ và bí ẩn, ở vòng bán kết. Rốt cuộc, nhà vô địch thế giới Sha'Carri Richardson (Mỹ) trở thành ứng viên số 1. Nhưng cô chỉ về nhì với thành tích 10 giây 87, sau Alfred (10 giây 72) ở đợt chạy chung kết. Melissa Jefferson (Mỹ, 10 giây 92) giành HCĐ.

Kết quả đầy bất ngờ ở nội dung nữ càng làm giới quan sát hào hứng khi chứng kiến điều tương tự ở trận địa nam: Lyles thua Oblique Seville 2% giây ở vòng bán kết (Alfred cũng thắng Richardson ở vòng bán kết, trước khi lặp lại chiến thắng ở đợt chạy chung kết). Nhà đương kim vô địch Marcell Jacobs (Ý) thậm chí không thể lọt vào 2 vị trí đầu tiên trong đợt chạy của mình, phải hồi hộp chờ xem kết quả cuối cùng mới biết là có "vé vớt" vào chạy chung kết. Theo kết quả vòng bán kết, Seville là ứng cử viên vô địch số 2, sau đồng hương Kishane Thompson (họ chỉ chênh nhau 1% giây).

Cuối cùng, Jacobs chỉ xếp thứ 5 chung cuộc, nhưng vẫn đứng trên người thắng Lyles ở vòng bán kết là Seville. VĐV Jamaica này về đích cuối cùng ở đợt chạy chung kết. Seville chạy ở đường đua số 8, và theo Lyles thì đấy là một nguyên nhân giúp anh… vô địch. Lyles nói anh luôn nhìn vào Seville như một "máy kéo", để tối ưu hóa nỗ lực của mình!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.