Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 30 phút chiều nay 4.2, khu vực Bến xe Miền Tây đông nghẹt người đến mua vé cũng như chờ được lên xe để về quê, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng…
Mới 16 giờ 30 phút, khu vực ga đi một nhà xe ở Bến xe Miền Tây đã chật kín người
CAO AN BIÊN
Lượng người lên xe quá đông, nhiều người mang lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc, chen chúc nhau
CAO AN BIÊN
Người dân về quê nghỉ tết qua Bến xe Miền Tây TP.HCM đông nhất ngày nào?
Về quê An Giang ăn tết cùng gia đình sau 1 năm vất vả làm công nhân ở H.Hóc Môn (TP.HCM), chị Bùi (34 tuổi) cùng chị gái của mình cho biết họ vô cùng háo hức, mong sớm được đoàn tụ cùng người thân ở quê. Chị nói thêm việc đặt vé không quá khó khăn, khi ra bến xe hỏi mua và lập tức có vé về. Tuy nhiên, chuyến của chị vào lúc 18 giờ, nên 2 chị em chị Bùi ngồi đợi cùng với đống hành lý để tạm
CAO AN BIÊN
[CLIP]: Biển người ở Bến xe Miền Tây về quê ăn tết ngày 25 tháng chạp
Các ghế chờ khách ngồi kín chỗ, ai cũng háo hức về với gia đình những ngày tết cận kề
CAO AN BIÊN
Dự kiến hôm nay có hơn 40.000 lượt khách qua Bến xe Miền Tây và con số này tăng lên vào những ngày tới, cao điểm nhất 28 tháng chạp
CAO AN BIÊN
Càng về chiều tối, lượng người đổ đến các quầy bán vé ngày một đông hơn
CAO AN BIÊN
Các em nhỏ cùng cha mẹ về quê dịp tết
CAO AN BIÊN
Dự báo ngày cao điểm nhất khách di chuyển qua bến xe là 28 tháng chạp với gần 63.000 lượt, tăng hơn 29% so với ngày này năm ngoái và hơn 55% so với thời điểm bình thường. 10 ngày sau tết, dự báo khách di chuyển qua bến xe đông nhất vào ngày mùng 2 tết, với 49.000 lượt, tăng hơn 37% so với năm ngoái
CAO AN BIÊN
"Lẽ ra đầu tuần mình mới về, nhưng nghĩ về sớm hơn 1 ngày sẽ khỏe hơn với đỡ đông. Không ngờ đông dữ vậy luôn. Mình mang theo nhiều hành lý, chen chúc nên cũng mệt. Nhưng không thấy khó chịu vì đang trong tâm thế về quê", chị Hòa (24 tuổi, quê An Giang) bày tỏ
CAO AN BIÊN
Sài Gòn hẻm nhỏ mến thương, chung tay trang trí con đường đón xuân
Bình luận (0)