Sửng sốt, bàng hoàng, đó là cảm giác của những ai đi ngang vườn hoa bên Hồ Gươm sáng nay, 1.1.2016. Vườn hoa đẹp như tranh đã bị "san phẳng" chỉ sau đêm giao thừa.
![]() |
“Tôi không nghĩ rằng chỗ này đã từng là một vườn hoa đẹp. Tôi tưởng đây chỉ là một luống đất bỏ không”, cụ ông Lê Văn Thức, 70 tuổi, dắt cháu đi dạo bờ hồ nói với PV Thanh Niên khi chứng kiến cả một ô trồng hoa (rộng khoảng 9 mét vuông) chỉ còn lơ thơ vài bông hoa.
Theo quan sát của chúng tôi, có ít nhất khoảng 7 ô trồng hoa (mỗi ô từ 7 - 10 mét vuông) bên Hồ Gươm, phía trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chung số phận như vậy.
“Chúng tôi dụi mắt mới nhận ra những luống hoa rất đẹp mình từng chăm sóc mới hôm qua đã “bốc hơi”. Người ta giẫm đạp đến mức các cây hoa nát vụn, phẳng lỳ cùng với đất", chị Hà, nhân viên Công ty Thảo viên xanh vừa cuốc đất, vừa bức xúc.
![]() ![]() |
“Lúc 9 giờ tối qua, tôi đi qua đây, vườn hoa còn rất đẹp. Nhưng sáng sớm nay đến nhận việc thì không thể nhận ra. Các luống hoa chỉ còn đất, không biết bao nhiêu dấu giày đã giẫm đạp. Chúng tôi làm từ 6 giờ sáng đến giờ vẫn chưa cuốc xong lại các ô đất để trồng hoa mới”, một nữ nhân viên Công ty Thảo viên xanh cho biết.
Quan sát của PV Thanh Niên, đến 14 giờ hôm nay (1.1), cảnh tượng giẫm đạp lên cỏ, nhảy vào vườn hoa chụp ảnh vẫn tái diễn tại vườn hoa Hồ Gươm. Nhiều nam thanh nữ tú trèo cả lên các thân cây cổ thụ để tạo dáng cho bộ ảnh đầu năm.
Trước đó, đêm 31.12, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra lễ hội đếm ngược mừng năm mới. "Biển người" đã chen lấn tại khu vực này từ 20 giờ.
Những hình ảnh do PV Thanh Niên vừa ghi lại.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bình luận (0)