Câu chuyện của ông Võ Hữu Luận (còn gọi là chú Ba) được khắc họa qua bộ ảnh mỗi ngày làm việc tận tụy với tậm niệm 'Cho đi là còn mãi…". Mặc dù, cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng ông không sống cho riêng mình, ông thương những bệnh nhân mỗi ngày đau đớn phải chữa trị trong bệnh viện, nên ông muốn làm công tác xã hội để giúp họ vơi đi phần nào.
Mỗi sáng ông Võ Hữu Luận vào chợ để nhận rau hỗ trợ từ thiện từ các tiểu thương
Bà con tiểu thương vui vẻ góp thực phẩm
Người dân địa phương hỗ trợ chú Ba vận chuyển rau, củ, quả lên xe từ thiện
Chuyến xe được chất chứa đầy ấp tình yêu thương của bà con tiểu thương gửi đến các bệnh nhân nghèo.
Ngoài công việc vận chuyển rau củ, Chú Ba giúp đỡ bà con tiểu thương những công việc vặt. Chính vì vậy, ai nấy cũng yêu mến ông.
Chị Thanh tiểu thương bán rau, củ hỗ trợ chi phí xăng, dầu cho xe từ thiện
Đội công tác tổ từ thiện của Bệnh viện Điều dưỡng – phục hồi chức năng hỗ trợ chú Ba mang thực phẩm vào bếp ăn.
Phía sau xe hút đinh tự chế có ghi dòng chữ “Xe hút đinh – Chở đồ từ thiện”
Những chiếc đinh được chú Ba dùng xe tự chế hút dọc các tuyến đường thuộc tỉnh Đồng Tháp
Dù nắng hay mưa, gần hay xa ngày nào chú Ba cũng vận chuyển đồ từ thiện và rà xe hút đinh trên các tuyến đường.
Những kim loại có kích thước nhỏ phải dừng xe để nhặt
Ông Võ Hữu Luận được giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND P.11 trao tặng giấy khen
Hưởng ứng tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no", 8 năm qua, cô Trịnh Thị Thu Hà, P.1, TP.Cao Lãnh thường xuyên tổ chức trao các suất cơm, cháo, và nước uống cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện. Ông Võ Văn Luận được cô Hà tặng nước khi vận chuyển thực phẩm từ thiện đến bệnh viện
Sau ngày làm vất vả niềm vui của chú Ba là được bên gia đình (vợ và cháu trai của chú Ba)
Bình luận (0)