Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chợ tết 0 đồng và triệu nụ cười hạnh phúc

04/02/2025 09:31 GMT+7

Sau phiên chợ đồ tết 0 đồng được nhóm thiện nguyện từ TP.HCM mang về nơi gần tận cùng Tổ quốc, bà con xã Viên An (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) đã có tết đủ đầy, ngập tràn yêu thương.

Không phải những phần quà tết cố định, phiên chợ đồ tết với đủ các gian hàng: xoong nồi, nhu yếu phẩm thiết yếu, bánh mứt, hoa kiểng… ai cần gì lựa đó đồng giá 0 đồng khiến không khí ngày tết ở xã Viên An đặc biệt hơn.

Chợ tết 0 đồng và triệu nụ cười hạnh phúc- Ảnh 1.

Hơn 500 hộ khó khăn có tết ấm no sau phiên chợ đồ tết

ẢNH: NVCC

"NÀO GIỜ MỚI THẤY TẾT VUI VẬY"

Những ngày Tết Ất Tỵ vừa qua, bà Nguyễn Thị E (70 tuổi) vẫn nhắc liên tục về phiên chợ tết rực sắc màu "như sân khấu" với mấy người hàng xóm. Bởi ở phiên chợ đặc biệt ấy, bà E sắm được đủ các loại gia vị, xoong, chảo cho căn bếp ngày tết mà không phải mua gì thêm.

Bà E bảo 70 năm cuộc đời ở vùng xa xôi, chưa bao giờ thấy tết vui đến thế. Sáng sớm ngày cuối tháng chạp, bà cầm phiếu mua hàng tổng trị giá hơn 500.000 đồng bắt xe ôm đến phiên chợ, được tình nguyện viên lấy giúp từng món bà cần.

"Ngay cổng chợ có hàng cháo nước, ai cũng khen vì hệt chợ quê xưa. Tụi nhỏ nói bà thích cái gì chỉ đi con lấy giúp, lần đầu gặp mà tình cảm như thân quen từ lâu. Nhờ vậy mà tết khỏe, không phải mua gì thêm hết trơn. Không chỉ tui mà bà già nào cũng được mấy đứa nhỏ giúp. Nào giờ mới thấy tết vui vậy", bà E vui vẻ nói.

Năm nay, ông Nguyễn Văn Thắng (61 tuổi) cũng ăn tết vui hơn vì tự mình mua được những món nhà còn thiếu trong phiên chợ này. "Bà con xã tôi phấn khởi dữ lắm vì ai cũng lựa được đúng món mình cần. Phiếu mua hàng bằng hơn 2 ngày công bốc vác, tôi sắm được vài món chờ các con làm ăn xa về ăn tết", ông chia sẻ.

Theo nhiều bà con xã Viên An, dù là 0 đồng nhưng cách tổ chức, trang trí giống như một phiên chợ tết với đầy đủ mặt hàng, quy mô, ấm áp khiến người dân có cảm giác như được tự mình đi sắm tết.

Chợ tết 0 đồng và triệu nụ cười hạnh phúc- Ảnh 2.
Chợ tết 0 đồng và triệu nụ cười hạnh phúc- Ảnh 3.
Chợ tết 0 đồng và triệu nụ cười hạnh phúc- Ảnh 4.

Người dân xã Viên An hạnh phúc mang tết về nhà

ẢNH: NVCC

3 THÁNG CHUẨN BỊ CHO PHIÊN CHỢ

Đại diện nhóm tổ chức, anh Trần Ngọc Ẩn (ngụ TP.HCM) cho biết phiên chợ được ấp ủ phải tạo ra không khí như phiên chợ tết để người dân tự lựa chọn món mình thích. Từ trị giá các phiếu mua hàng hơn 100.000 đồng ở năm đầu tổ chức, sau 5 năm, các phiếu mua hàng đã được nâng lên mức 500.000 - 700.000 đồng.

Theo ý tưởng, nhóm đã chuẩn bị mì gói cho ngư dân đi đánh bắt ở xa, đủ loại gia vị đáp ứng nhu cầu của các chị nội trợ, bánh kẹo để các cụ già mua thắp nhang, hoa kiểng phục vụ trang trí tết… Đặc biệt, phiên chợ có quầy chụp ảnh lấy liền khiến nhiều người xúc động vì lần đầu trong đời được chụp ảnh tết.

Nhờ vậy, người dân đến phiên chợ ai cũng có cảm giác như được mời đi chợ chứ không phải mời đến để nhận quà.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Á, Phó bí thư Đoàn xã Viên An, cho biết phiên chợ đồ tết đã trao phiếu mua hàng cho 573 hộ khó khăn và 124 học sinh. Các gian hàng có nhu cầu thiết yếu cần thiết, bánh kẹo, đồ gia dụng… đáp ứng nhu cầu sắm tết của người dân với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

"Ngày tổ chức, bà con ở ấp chưa có đường lộ thì chèo vỏ lãi đến chợ, tiếng nói cười rôm rả, ấm áp nghĩa tình, ai cũng phấn khởi", Phó bí thư Đoàn xã bày tỏ.

Phiên chợ được khoảng 50 người chuẩn bị từ trước 3 tháng, trong đó tháng đầu lên ý tưởng, khảo sát; tháng tiếp theo thiết kế, lên chương trình phù hợp nhu cầu địa phương; tháng còn lại tập trung đồ đạc vận động được và lưu kho, di chuyển đến nơi tổ chức.

Chợ tết 0 đồng và triệu nụ cười hạnh phúc- Ảnh 5.

"Sau mỗi chương trình chúng tôi thấy mình được hiểu biết hơn về nơi mình đến, có cơ hội gặp gỡ những người miền Tây hào sảng, cảm nhận được niềm hạnh phúc qua ánh mắt, nụ cười. Chúng tôi thấy mình lời vì nhận được nhiều tình cảm của bà con, đó là động lực để nhóm duy trì tổ chức phiên chợ hàng năm", đại diện nhóm tổ chức bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.