Diễu hành cổ phục
Xuất phát từ Ngôi nhà di sản tại số 87 phố Mã Mây, đoàn người nhẹ bước qua từng góc phố mang dấu ấn thời gian, hướng tới đình Kim Ngân, số 42 phố Hàng Bạc. Sự kiện này không chỉ là hành trình nối liền các di sản mà còn tôn vinh vẻ đẹp truyền thống Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia trải nghiệm.
Trong cái lạnh của buổi sáng tháng chạp, đoàn diễu hành với hàng trăm người khoác trên mình những tà áo dài truyền thống rực rỡ đã làm bừng sáng các con phố cổ kính của Hà Nội. Xuất phát từ Ngôi nhà di sản tại số 87 phố Mã Mây, đoàn người nhẹ bước qua từng góc phố mang dấu ấn thời gian, hướng tới đình Kim Ngân, số 42 phố Hàng Bạc.
Sự kiện này không chỉ là hành trình nối liền các di sản mà còn tôn vinh vẻ đẹp truyền thống Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia trải nghiệm.
Chị Nguyễn Thảo Vy (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Trang phục của mình bao gồm áo Giao Lĩnh, khoác bên ngoài là Lĩnh, đây là trang phục thời Lê Trung Hưng. Của bạn này bên trong sẽ là áo yếm. Đây được gọi là áo Trực Lĩnh, của mình sẽ là Giao Lĩnh. Bên trong là giao lĩnh và bên ngoài mình khoác áo Đối Khâm.
Ban tổ chức quy định trang phục rất rõ ràng là áo Giao Lĩnh, Trực Lĩnh. Thực ra bọn mình cũng có thích Viên Lĩnh hơn nhưng theo quy định của ban tổ chức thôi ạ. Bộ này bọn mình cũng đi thử rồi ngắm, bộ nào đẹp người thì mình chọn thôi ạ".
Vy mong là mọi người sẽ có cái nhìn trực diện và đúng đắn hơn về trang phục cổ truyền của mình, rất là đẹp chứ không phải bất cứ của nước nào khác. Trang phục tại Bách Hoa Bộ Hành đang mặc là đều của Việt Nam, không phải của Trung Quốc hay Hàn Quốc. Mình có sự du nhập văn hóa của họ nhưng mình cũng có sự sáng tạo của riêng mình, mong mọi người không nhầm lẫn.
Chị Lương Huyền Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Trang phục ngày hôm nay được lấy cảm hứng từ trang phục thời tiểu thư thời Lê Trung Hưng và chiếc quạt cầm tay bằng lông này chỉ thêm điểm nhấn thôi ạ.
Đây là lần thứ hai mình tham gia Bách Hoa Bộ Hành. Bách Hoa Bộ Hành là chuyên về cổ phục, mà cổ phục là một phần của văn hóa lịch sử Việt Nam, mình rất yêu thích văn hóa lịch sử Việt Nam nên mình rất thích tham gia những sự kiện và hoạt động như thế này để quảng bá lịch sử Việt Nam.
Mình rất muốn nhiều bạn trẻ hơn nữa biết đến cổ phục Việt Nam vì nó gắn liền với lịch sử Việt Nam. Vì vậy chúng ta nên giữ gìn và phát huy nó nhiều hơn".
Đây được xem là lễ hội diễu hành cổ phục Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay. Rất nhiều trang phục truyền thống của Việt Nam được diễu hành trước công chúng như: áo dài, áo tấc, áo giao lĩnh, áo nhật bình,... Hàng ngàn người dân và du khách tham quan xếp hàng dài dọc theo các tuyến phố lễ diễu hành đi qua để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc sắc cũng như những câu chuyện văn hóa của bộ cổ phục này.
Đặc biệt, không chỉ có các bạn trẻ tham gia mà rất nhiều cặp đôi, gia đình cũng mang tâm trạng háo hức, phấn khởi, diện những bộ cổ phục thật đẹp tới Bách Hoa Bộ Hành.
Không chỉ là một hành trình văn hóa, Bách Hoa Bộ Hành - Tết 2025 còn mang đến một không gian giao lưu ấm áp và gần gũi, giúp người trẻ thêm hiểu và yêu quý những giá trị truyền thống. Sự kiện đã thành công trong việc kết nối di sản với đời sống hiện đại, góp phần làm rực rỡ thêm bức tranh tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội.
Bình luận (0)