Choáng ngợp trước độ hoành tráng của bánh mì

22/03/2025 15:28 GMT+7

Tại Lễ hội bánh mì, du khách có thể trải nghiệm hàng trăm loại bánh mì đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Lễ hội bánh mì diễn ra từ ngày 21 - 24.3 tại công viên Lê Văn Tám (TP.HCM). Từ chiều 21.3, khi lễ hội chưa khai mạc đã có rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức các loại bánh mì với nhiều hương vị. Đặc biệt là các bạn trẻ.

Choáng ngợp trước độ hoành tráng của bánh mì- Ảnh 1.

Cổng chào của Lễ hội bánh mì trở thành địa điểm thu hút người đến check-in

ẢNH: THÁI PHÚC

Choáng ngợp trước độ hoành tráng của bánh mì- Ảnh 2.

ẢNH: THÁI PHÚC

Choáng ngợp trước độ hoành tráng của bánh mì- Ảnh 3.

Ngoài bánh mì truyền thống, bánh ngọt Pháp, bánh Hamburger được nhiều người trẻ chọn mua

ẢNH: THÁI PHÚC

Choáng ngợp trước độ hoành tráng của bánh mì- Ảnh 4.

Người trẻ đến tham quan lễ hội đông đúc

ẢNH: THÁI PHÚC

Đại diện ban tổ chức cho biết có tổng cộng 141 gian hàng đăng ký. Bên cạnh các hạng mục sân khấu chính, con thuyền để trưng bày 100 món ăn kèm bánh mì từ thủy, hải sản, không gian bánh mì xưa và nay, cổng chào được trang trí với số lượng 1.100 ổ bánh mì (mô hình và bánh mì thật), khu vực trải nghiệm đường tre với mô bánh mì hình thú và các gian hàng với nhiều nội dung phong phú cũng được bạn trẻ yêu thích.

Nguyễn Duy Đức Phong, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: "Mặc dù thời tiết chiều hôm nay nắng nóng nhưng mọi người đến đây rất đông, náo nhiệt. Mình đã biết đến lễ hội từ năm ngoái nhưng không đến tham gia được vì có lịch trình cá nhân. Năm nay ghé qua, quả thật mình choáng ngợp trước độ hoành tráng của lễ hội. Từ cổng chào làm bằng bánh mì, các linh vật bánh mì được thiết kế rất tỉ mỉ, cho đến hàng trăm gian hàng liền kề, thật sự mình rất ấn tượng".

Choáng ngợp trước độ hoành tráng của bánh mì- Ảnh 5.

Háo hức trải nghiệm lễ hội

ẢNH; THÁI PHÚC

Lễ hội năm nay còn thu hút rất nhiều nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực, Nguyễn Thị Thùy Trang (23 tuổi), chủ kênh "Trang ăn gì?" cho biết đã đến đây từ sáng để quay video đăng tải trên mạng xã hội. Trang thích thú chia sẻ: "Năm vừa rồi mình có đến tham gia Lễ hội bánh mì, không khí cũng đông đúc như vậy, nhưng năm nay điểm đặc biệt làm mình thấy thú vị là chủ đề của lễ hội có kết hợp thêm cà phê. Dạo một vòng các gian hàng các bạn sẽ không chỉ thấy bánh mì mà còn có các thương hiệu cà phê. Đây là sự kết hợp quen thuộc hầu như mỗi buổi sáng, tưởng chừng đơn giản nhưng lại được đưa vào lễ hội một cách rất hợp lý".

Trang cho biết thêm, khi đến lễ hội bằng xe máy các bạn nên cân nhắc chọn gửi xe tại các trung tâm thương mại gần đó, vì khu vực bãi giữ xe của công viên có giới hạn nhưng phải đón lượng khách lớn có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc. "Mình phải đợi gần 30 phút mới có thể vào gửi xe do bãi xe quá tải", Trang nói.

Hỏi Nguyễn Hoàng Bảo Duy, nhân viên bán hàng trong lễ hội, Duy cho hay lượng khách đến rất đông từ sáng cho đến chiều. "Gian hàng của mình có chương trình ăn thử miễn phí, chủ yếu mọi người rất thích bánh ngọt, vừa dọn ra được mâm nào là hết sạch mâm đó. Ngoài ra, du khách nước ngoài có ấn tượng rất tốt với bánh mì Việt Nam, họ liên tục khen bánh mì thịt của nước mình. Mình rất tự hào khi được là một phần của lễ hội bánh mì năm nay", Duy hào hứng nói.

Năm nay, ngoài các loại bánh mì truyền thống như bánh mì pate, thịt nguội, bánh mì xíu mại... Lễ hội bánh mì còn có thêm các loại bánh, trà đến từ các thương hiệu quốc tế thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.

Trịnh Kim Trang (30 tuổi), làm chủ dịch vụ spa tại đường Hậu Giang, Q.6, TP.HCM, chia sẻ: "Mình đã đi lễ hội bánh mì 3 lần liên tiếp rồi, riêng năm nay mình khá ấn tượng với con thuyền trưng bày các món ăn kèm bánh mì rất độc đáo và cổng chào được trang trí bằng bánh mì. Đồ ăn tại đây cũng rất rẻ mà lại ngon, mình đã mua khá nhiều bánh mì tươi để mang về cho gia đình".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.