Theo Ettoday, Liêu Vỹ Kỳ - quản lý đồng thời là người bạn lâu năm của Từ Hy Viên, vừa đăng bài bày tỏ sự ủng hộ dành cho DJ Koo và làm rõ những tin đồn thất thiệt nhắm đến gia đình của nữ diễn viên quá cố. Cô bày tỏ sự thất vọng khi gia đình của sao phim Vườn sao băng đang lặng lẽ giải quyết chuyện buồn thì có những kẻ ác ý liên tục lan truyền những thông tin sai lệch liên quan đến sự ra đi của nữ diễn viên.
Trước thông tin cho rằng chồng cũ của Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi, là người nặng tình và tử tế khi chi tiền thuê máy bay đưa tro cốt của nữ diễn viên 7X về Đài Loan, Liêu Vỹ Kỳ bác bỏ. Cô thẳng thừng: "Trên thực tế, điều duy nhất anh ta làm là yêu cầu tài xế cho mình xuống xe sớm sau đó cố tình đi bộ dưới mưa trong 30 phút khi nhìn thấy truyền thông đi theo".
Cô Liêu cũng bác bỏ loạt thông tin: DJ Koo đã mua bảo hiểm trị giá hàng chục triệu tệ cho Từ Hy Viên; Từ Hy Đệ ca hát, nhảy múa trong lúc chị gái đang nguy kịch; Hy Đệ giữ tro cốt của chị gái ở nhà để ép Uông Tiểu Phi trả tiền thế chấp. Quản lý của Đại S cũng phủ nhận thông tin bà Hoàng Xuân Mai (mẹ ruột cố nghệ sĩ) cho rằng Uông Tiểu Phi mới là tình yêu đích thực của con gái mình. "Thực ra, trong mắt mẹ cô ấy, 3 năm kết hôn với anh Koo mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 48 năm cuộc đời của Hy Viên", người này nói thêm.
Kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, DJ Koo và người thân của nữ diễn viên gần như không lộ diện trước truyền thông và chỉ đưa ra một vài thông báo quan trọng. Trong khi đó, Uông Tiểu Phi liên tục có những động thái công khai bày tỏ niềm tiếc thương với nữ diễn viên. Hôm 3.2, sau khi biết tin, doanh nhân xứ Trung đã nhanh chóng đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành màu đen, tức tốc sang Đài Loan. Uông Tiểu Phi "phủ sóng" khắp các trang tin với hình ảnh bần thần, buồn đau khi xuất hiện tại sân bay xứ Đài, tuyên bố Từ Hy Viên mãi là người nhà của mình.
Chồng Hàn từ chối thừa kế tài sản của Từ Hy Viên
Cùng với đó, loạt ảnh Uông Tiểu Phi đau khổ, thất thần đi dưới màn mưa khi trở về căn nhà thuê của mình ở Đài Bắc tối 3.2 cũng làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội, Uông Tiểu Phi còn bình luận video liên quan đến vợ cũ: "Vợ à, anh rất nhớ em" hay "Đáng lẽ người chết phải là tôi" khiến dân tình bàn luận sôi nổi. Nhiều người tin rằng nam doanh nhân này là người nặng tình nghĩa, thực sự đau khổ khi vợ cũ qua đời. Số khác cho rằng Uông Tiểu Phi "đạo đức giả", "làm màu", cố gắng tô vẽ hình tượng người đàn ông thâm tình, tử tế trong khi quá khứ từng ngoại tình, bạo hành, đối xử tệ với sao phim Bong bóng mùa hè.
Mẹ của doanh nhân này là bà Trương Lan cũng đăng bài bày tỏ niềm tiếc thương đối với con dâu cũ song liên tục livestream bán hàng, quảng cáo. Bà bị chỉ trích lợi dụng sự ra đi của con dâu cũ để câu kéo sự chú ý của công chúng, phục vụ mục đích kinh doanh trong khi lúc Từ Hy Viên còn sống nhiều lần đặt điều, bôi nhọ khiến cô khổ sở.
Làn sóng chỉ trích Uông Tiểu Phi và mẹ ruột lên đến đỉnh điểm sau khi có người (được cho là con nuôi của bà Trương Lan) tung tin nam doanh nhân đã trả toàn bộ chi phí thuê máy bay riêng đưa tro cốt của vợ cũ về quê nhà. Đáng nói, bà Trương còn nhấn "thích" nội dung này. Động thái kể trên khiến gia đình Đại S bức xúc. Hôm 6.2, Từ Hy Đệ phải lên tiếng khẳng định mọi chi phí đưa chị gái về Đài Loan đều do gia đình mình lo liệu.
Trong bài đăng tối 6.2, DJ Koo (chồng hiện tại của Từ Hy Viên) cũng ám chỉ Uông Tiểu Phi cố tình dàn cảnh thê lương. Nghệ sĩ 55 tuổi đề cập: "Có người giả vờ đau khổ, đi dưới mưa". Anh cũng tỏ ra mệt mỏi trước những tin đồn thất thiệt nhắm đến gia đình trong khoảng thời gian tang thương. "Lúc này, tôi không thể tin rằng trên thế giới này thực sự có những người xấu xa như vậy. Xin đừng làm gì cả, chỉ cần để Hy Viên của chúng tôi được yên nghỉ. Tôi tha thiết cầu xin!", nghệ sĩ người Hàn bày tỏ.
Hiện tại Uông Tiểu Phi đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh bi lụy, đau khổ của doanh nhân xứ Trung trở thành trò lố trong mắt nhiều người. Hàng trăm nghìn dân mạng chỉ trích nam doanh nhân cố tình dàn cảnh, tạo tin giả để thu hút sự chú ý, gọi anh là "Ảnh đế của năm", "thần đồng diễn xuất"…
Giữa bão "gạch đá", Uông Tiểu Phi gọi điện trách mẹ ruột trên sóng livestream về thông tin "thuê máy bay đưa tro cốt Từ Hy Viên về Đài Loan". Phía doanh nhân này cũng khẳng định anh không dàn cảnh đi bộ thê lương dưới mưa và anh đang đau khổ, suy sụp, sẽ giải quyết những sự việc liên quan khi trạng thái ổn định hơn.
Bình luận (0)