Chị Tuyền cùng chồng là anh Nguyễn Văn Quí (36 tuổi) có 2 con, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi. Do chị thường xuyên đau ốm, có vấn đề về thần kinh nên anh Quí dù tay và chân phải bị tật, không có sức nhưng vẫn phải đi làm thuê để nuôi gia đình. Cả gia đình 4 người chen chúc trong chái nhỏ sát nhà bố mẹ anh. Gần đây, các con phải đến trường nên cần thêm chi phí, hoàn cảnh gia đình anh Quí càng khó khăn hơn.
Chiều 11.12.2024, sau khi đi khai thác gỗ keo, anh Quí cùng cha là ông Nguyễn Sang (54 tuổi) và 8 người khác đi trên xe công nông có kéo theo rơ moóc về nhà. Khi đến đoạn qua suối dốc Ông Nao (thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) gặp nước lũ chảy xiết, cuốn trôi rơ moóc. Trong khi 9 người trên xe kịp thời thoát nạn thì anh Quí bị cuốn đi.
Theo ông Sang, anh Quí bị nước cuốn, tấp vào bụi tre gần nơi bị nạn. Tuy nhiên, do tay phải bị tật, không đủ sức bám nên anh đuối dần rồi bị nước cuốn trôi. Đến chiều 12.12.2024, thi thể anh được phát hiện cách nơi bị nạn khoảng 500 m.
Thời điểm đó, hai cháu bé không biết cha bị nạn nên cứ hỏi mẹ "khi nào ba về". Chị Tuyền thì liên tục bị ngất, khi tỉnh lại khóc gào. Hàng xóm chứng kiến đều không cầm được nước mắt.
Theo ông Bùi Xuân Khang, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc, gia đình anh Quí rất khó khăn. Anh Quí bị tật nguyền, được hưởng trợ cấp xã hội, còn vợ thì bị bệnh. "Một mình anh Quí làm thuê, làm mướn nuôi vợ và 2 con nhỏ. Nay anh Quí gặp nạn, gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn. Chúng tôi mong bạn đọc Báo Thanh Niên quan tâm, ủng hộ giúp đỡ cho gia đình anh vượt qua nỗi đau này", ông Khang nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Bích Tuyền; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Tuyền trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)