Chú rể lội nước, cõng cô dâu trong lễ hỏi

15/09/2024 07:00 GMT+7

Hình ảnh chú rể Nguyễn Ngọc Linh (35 tuổi) xắn quần, cõng cô dâu Nguyễn Hồng Ánh (23 tuổi), cùng ngụ tại Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, đi qua đoạn đường ngập trong ngày lễ hỏi, gây ấn tượng cho nhiều người.

Do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), con hẻm trước nhà của Ánh ngập nước đến ngang đầu gối trước khi diễn ra lễ hỏi. "Mình đã gọi điện thông báo với đàng trai để họ chuẩn bị dép, trang phục phù hợp để lội qua đoạn đường ngập. Những trải nghiệm đặc biệt trong ngày lễ hỏi là kỷ niệm khó quên của gia đình và các khách mời", Ánh chia sẻ.

Chú rể lội nước, cõng cô dâu trong lễ hỏi- Ảnh 1.

Anh Linh phải lội nước, mang sính lễ đến nhà Ánh hỏi vợ

ẢNH: NVCC

Nhà của anh Linh và Ánh chỉ cách nhau 1 km, nhưng do thời tiết xấu, kẹt xe và sự cố thủng lốp xe đã khiến đàng trai đến trễ thời gian làm lễ so với dự kiến 30 phút. "Mình tự lái xe sang hỏi cưới vợ. Trong quá trình sang nhà vợ, mình phải dừng lại bơm lốp xe 3 lần vì bị thủng. Đến trước nhà cô ấy, mình mới thay áo dài cưới, chứ trong lúc đi thì không khác gì... thợ sửa xe", anh Linh nói.

Anh Linh kể con đường vào nhà Ánh bị ngập một đoạn khoảng 300 m. Thế là đoàn đi ăn hỏi khoảng 60 người phải xắn quần, cõng nhau vượt qua đoạn đường ngập. Bất tiện là vậy nhưng ai cũng vui vẻ, hỗ trợ hết mình để lễ hỏi diễn ra trọn vẹn.

Chú rể lội nước, cõng cô dâu trong lễ hỏi- Ảnh 2.

Anh Linh cõng Ánh qua đoạn đường ngập để tiễn đàng trai về nhà

Sau khi buổi lễ diễn ra, anh Linh đã cõng Ánh qua đoạn đường ngập để tiễn đàng trai về, rồi sau đó lại cõng vợ vào lại nhà. Đoàn người đi ăn hỏi không ai được mang giày đẹp, quần, váy phải túm lên cao… tạo nên một khung cảnh ấn tượng. Cặp đôi này đã lên kế hoạch tổ chức lễ hỏi và đám cưới từ 2 tháng trước. Đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22.9.

"Trước khi diễn ra lễ hỏi, mình rất lo lắng vì sợ nước ngập cao thêm, gây bất tiện cho khách mời, khiến họ buồn lòng. Tuy nhiên, chú rể vẫn đến trong khoảng thời gian đẹp, mặc dù có trễ hơn dự kiến. Khách mời cũng thông cảm, mọi người vui vẻ, nhiệt tình chúc phúc khiến mình rất biết ơn", Ánh chia sẻ.

Chú rể lội nước, cõng cô dâu trong lễ hỏi- Ảnh 3.

Khách mời vui vẻ, hào hứng tham gia lễ hỏi dù đường đi bị ngập

Trước khi có ý định tổ chức đám cưới, cặp đôi đã có một năm yêu nhau và nhiều năm quen biết trước đó. "Mình biết vợ khi cô ấy còn là học sinh THCS. Do gần nhà nên mọi người cũng có gán ghép nhưng thấy Ánh còn bé nên chúng mình cũng không để ý nhau. Hơn 1 năm trước, chúng mình có nhắn tin qua mạng xã hội, rồi hẹn đi cà phê, tìm hiểu thì thấy rất hợp nhau về tính cách, sở thích", anh Linh nói.

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Ánh cho biết dù anh Linh lớn hơn 12 tuổi nhưng cả hai có nhiều sự tương đồng về tính cách và sở thích. Cặp đôi đam mê du lịch và đã cùng nhau trải nghiệm hơn 10 tỉnh, thành phía bắc. "Tính anh Linh rất trẻ trung, hài hước và hiểu tâm lý. Anh ấy còn rất biết cách chiều vợ, luôn tinh tế trong cách cư xử. Các bạn trẻ khi yêu nhau cũng đừng nên đặt nặng tuổi tác, việc phù hợp về nhiều mặt quan trọng hơn", Ánh nói.

"Ngoài niềm vui của bản thân vì đã tổ chức trọn vẹn lễ hỏi, dù có gặp chút khó khăn, mình và vợ bày tỏ nỗi buồn, sự chia sẻ với khó khăn của người dân ở những vùng phải chống chọi với lũ lụt, sạt lở đất. Mong mọi thứ sớm qua đi, mọi người bình an và khỏe mạnh", anh Linh chia sẻ.

Chú rể lội nước, cõng cô dâu trong lễ hỏi- Ảnh 4.

Cặp đôi đã chuẩn bị cho lễ hỏi từ 2 tháng trước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.