Cùng ngắm một Sài Gòn "khác lạ" qua những khung hình được ghi nhận trong dịp tết Nguyên đán:
![]() Trưa ngày mùng một tết, nhà thờ Đức Bà (Q.1) nhìn từ chính diện trở nên vắng lặng, có rất ít xe cộ lưu thông
|
![]() |
![]() Ngày thường, bùng binh phía sau nhà thờ Đức Bà luôn có rất đông xe cộ qua lại, thậm chí kẹt xe. Hôm nay thì thi thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua
|
![]() Bưu điện Thành phố giờ chỉ còn những khách tây bộ hành lai vãng ghé tham quan
|
![]() |
![]() UBND thành phố trong ngày mùng một tết Nguyên đán cũng trở nên thơ mộng hơn khi rất ít người xe qua lại
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Chợ Bến Thành vốn là cái rốn lưu thông của rất nhiều hướng xe từ các quận đổ dồn về, trong ngày mùng một tết cũng lặng lẽ hơn hẳn
|
![]() |
![]() |
![]() Phố Tây (Đường Phạm Ngũ Lão, Q.1) trong ngày mùng một tết cũng chỉ còn lại những du khách tây đi lại, tham quan
|
![]() Khu phố Tây vắng vẻ hơn rất nhiều
|
![]() Đường An Dương Vương trước cổng Trường đại học Sài Gòn trong sáng mùng một tết
|

tin liên quan
[CHÙM ẢNH] Sài Gòn hoa xuân tràn phốNhững ngày tết Nguyên đán, khắp các ngả phố Sài Gòn đang ngập sắc hoa xuân.
Bình luận (0)