Trước ngày lên đường nhập ngũ, những cô gái Cần Thơ mang trong mình tinh thần sẵn sàng dấn thân mạnh mẽ với mơ ước được phục vụ lâu dài trong quân đội. Ai cũng quyết tâm mang hình ảnh, lối sống gương mẫu của người đảng viên để vượt qua những khó khăn, thử thách.
Cô giáo âm nhạc nhập ngũ làm bộ đội cụ Hồ
Trước ngày lên đường tòng quân, căn nhà của Nguyễn Thị Thu Hiền (23 tuổi, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) rộn ràng hơn khi có các anh, chị Thành đoàn Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên. Gia đình Hiền có truyền thống cách mạng. Ông nội, ông ngoại đều là từng tham gia lực lượng vũ trang nhân dân. Cha cũng làm việc trong quân đội và mẹ là công nhân viên chức.
Nữ tân binh Nguyễn Thị Thu Hiền
ẢNH: THANH DUY
Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, Hiền thi vào trường quân đội nhưng không đạt thành tích như mong muốn. Cô gái Tây Đô rẽ sang học ngành thanh nhạc tại Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, sau đó học liên thông lên đại học ngành sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Dù đang học năm 2 nhưng Hiền đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vì vào quân đội là ước mơ từ nhỏ của cô.
Theo Hiền, hàng năm chỉ tiêu nữ tham gia nghĩa vụ quân sự không nhiều nên trúng tuyển là điều may mắn. Khi biết tin vui, điều đầu tiên cô làm gọi điện chia sẻ với ông bà đang sinh sống ngoài Bắc. Ông bà cũng vui lây và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô. "Đặc biệt, trước ngày hội tòng quân, em rất hạnh phúc khi được kết nạp đảng (dự bị) vào tháng 1.2025. Khi vào quân đội, em sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu để năm sau trở thành đảng viên chính thức", Hiền chia sẻ.
Cô gái học văn yêu màu áo lính
Trong khi đó,dù cha làm nông, mẹ làm nội trợ nhưng từ nhỏ Trịnh Huỳnh Như (23 tuổi, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cũng rất yêu màu áo lính. Như kể, ngày xưa xem ti vi thấy các chú bộ đội bất chấp mưa gió đi cứu trợ, giúp đỡ người dân vùng bão lũ thì rất ngưỡng mộ. Ấn tượng sâu sắc nên từ nhỏ Như đã mong muốn được trở thành bộ đội cụ Hồ. Vì vậy, khi ước mơ thành sự thật Như đã vỡ òa cảm xúc.
Nữ tân binh Trịnh Huỳnh Như
ẢNH: NVCC
Như đã tốt nghiệp ngành văn học tại Trường ĐH Cần Thơ được 1 năm. Trong khoảng gian là sinh viên, với sự tích cực tham gia hoạt động đoàn, những đóng góp hướng tới cộng đồng, Như đã được kết nạp đảng. Như tâm sự: "Là một người đảng viên, em tự nhủ mình khi vào quân đội phải phát huy tinh thần tự giác, chủ động trong mọi việc. Điều quan trọng là phải giữ nếp sống gương mẫu trong môi trường tập thể, làm gương về tinh thần khuất phục khó khăn".
Như chia sẻ thêm, khi hay tin con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, cha mẹ cô rất vui và tự hào. Dù còn vài ngày nữa mới lên đường tòng quân nhưng với sự mọng đợi bấy lâu, cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Như bảo: "Tuy là con gái nhưng em không cậy vào đó để phấn đấu thua các bạn nam. Thế mạnh của em là tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hy vọng là vào quân đội em sẽ có cơ hội để phát huy và sau này sẽ trở thành một nữ quân nhân chuyên nghiệp".
Nữ điều dưỡng phát huy truyền thống gia đình
Giống như những bạn nữ đồng trang lứa, Phạm Quế Hân (25 tuổi, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cũng tỏ rõ sự phấn khởi, nôn nao tới ngày lên đường nhập ngũ. Mặc dù quen làm điều dưỡng trong bệnh viện, nhưng khi nói về nắng gió quân trường, Hân vẫn rất vui vẻ đón nhận. "Từ nhỏ em đã được rèn theo lối sống, phong cách sinh hoạt kỷ cương của quân đội. Vì vậy, trước những khó khăn và thử thách cần sự kiên trì, bền trí, dù là nữ nhưng em vẫn tin là mình sẽ vượt qua", Hân nói.
Nữ tân binh Phạm Quế Hân
ẢNH: THANH DUY
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (56 tuổi, mẹ của Hân) cho biết ông ngoại của Hân là bộ đội, bà ngoại của Hân là nữ thanh niên xung phong, từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Vợ chồng bà công tác tại Quân khu 9 (nay đã nghỉ hưu), em trai của Hân đang học sĩ quan. "Truyền thống gia đình cứ nối tiếp, tre già măng mọc. Càng ý nghĩa hơn khi trước ngày lên đường tòng quân, Hân sẽ được kết nạp đảng viên chính thức tại chi bộ khu vực 4, P.Bùi Hữu Nghĩa. Chúng tôi luôn nhắc nhở con phải cố gắng lan tỏa tác phong của người đảng viên", bà Ngân bộc bạch.
Hân tốt nghiệp cao đẳng loại giỏi, điểm thực hành loại xuất sắc. Dù đang có công việc ổn định, mức lương tốt nhưng khi con gái quyết định nghỉ việc đi quân đội thì gia đình cũng hết lòng ủng hộ. Bà Ngân tâm sự: "Thanh niên là tuổi đẹp để nhất cống hiến cho xã hội, cống hiến cho đất nước. Quân đội là môi trường tốt để các con rèn luyện, trải nghiệm và dấn thân. Từ nhỏ, vợ chồng tôi đã luôn nhắc nhở các con là phải tự giác vừa học vừa rèn. Do có chuẩn bị tâm thế từ trước nên con gái không có lo lắng gì mà rất hào hứng, sẵn sàng nhập ngũ".
Bình luận (0)