Chuyện đời, chuyện nghề: Nhà văn Lý Lan xúc động vì fan Harry Potter

23/02/2025 06:15 GMT+7

Sáng 22.2 tại Đường sách TP.HCM, nhà văn - dịch giả Lý Lan đã có buổi gặp gỡ và tặng chữ ký cho độc giả nhân dịp tác phẩm 'Bí mật của tôi và thằn lằn đen' được NXB Trẻ tái bản trong diện mạo mới.

Trước đó, truyện dài Tự truyện của một con heo giúp nhà văn Lý Lan được trao giải Hiệp sĩ Dế mèn trong khuôn khổ Giải thưởng Dế Mèn 2024.

Lý Lan cho biết Tự truyện của một con heo được bà viết trong thời gian đại dịch, khi nhìn ngắm những em bé, động vật, người lớn... tương tác với nhau. Ban đầu bà không có ý định viết để xuất bản, mà chỉ là những chia sẻ nhỏ như viết trên mạng xã hội thường ngày. Và nếu tác phẩm này dành cho trẻ em bắt đầu dậy thì, thì Bí mật của tôi và thằn lằn đen lại viết cho lứa nhỏ hơn, thường là cấp 1 với những hoài niệm tuổi thơ đặc biệt.

Chuyện đời, chuyện nghề: Nhà văn Lý Lan xúc động vì fan Harry Potter- Ảnh 1.

Nhà văn - dịch giả Lý Lan (giữa) chụp ảnh cùng độc giả

ẢNH: NXB TRẺ

Chia sẻ về bản dịch Harry Potter với tập đầu tiên ra đời từ 25 năm trước, nhà văn - dịch giả Lý Lan cho biết bà đa phần ở nước ngoài nên không có cơ hội tiếp xúc nhiều với độc giả trong nước, hôm nay được gặp, được nghe và được nhìn thấy nhiều thế hệ trong cùng gia đình đã đọc Harry Potter qua bản dịch của mình, bà rất xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.