Bộ ảnh cưới của Nguyễn Thị Kiều Oanh (24 tuổi, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đăng lên mạng xã hội với nội dung "Chạy bộ có chồng. Anh nào chạy nhanh thì chạy chậm lại mới có người yêu nha", khiến nhiều người thích thú.
Đúng như chia sẻ của Kiều Oanh trong bài đăng, nhờ cùng sở thích chạy bộ, cô nhanh chóng tìm được nửa kia của mình. Cặp đôi vừa tổ chức đám cưới, về chung nhà hôm 8.3.

Giây phút nắm tay cùng về đích khiến cặp đôi thấy hạnh phúc
ảnh: NVCC
Mối duyên từ chạy bộ
Bắt đầu chạy bộ năm 2023, Kiều Oanh không tham gia các CLB mà tập luyện một mình. Oanh thường chia sẻ kết quả buổi tập lên nhóm cộng đồng yêu chạy bộ để nhận góp ý của mọi người, cũng là cách tạo động lực cho bản thân.
Trong khi đó, Cao Đạt (31 tuổi, ở TP.Cẩm Phả) cách nhà của Oanh khoảng hơn 20 km là chân chạy phong trào chăm chỉ. Là công nhân Công ty nhiệt điện Mông Dương, Đạt từng giành được một số thành tích khi tham gia các giải chạy do ngành điện lực tổ chức.

Ảnh cưới của Oanh và Đạt trong trang phục chạy bộ giản dị
ảnh: NVCC
Vốn thích những cô gái chơi thể thao, năng động, nên thấy Oanh - cô gái cùng quê "chạy khỏe", Đạt lập tức chú ý. Vào trang cá nhân của Oanh, Đạt thấy ngoài chạy bộ, giữa anh và cô còn có nhiều điểm tương đồng như thích cây cối, chăm sóc nhà cửa… Âm thầm theo dõi Oanh một thời gian trên mạng xã hội, Đạt "thương người ta" lúc nào không hay.
Mấy tháng sau, lấy cớ nhắn tin hỏi mua Bib (số báo danh thi đấu) giải từ Oanh, Đạt kết nối với Oanh thành công. Sau đó, anh chủ động hỏi han về cách Oanh tập luyện, rủ cô tham gia CLB Cẩm Phả Runner (CPR-14).
Từ nhà Đạt đến nhà Oanh đi qua cung đường ven biển tuyệt đẹp. Lấy cớ đó, chàng trai thường sang chỗ Oanh để chạy cùng. Quãng đường cả đi và về mất thêm hơn 1 tiếng mỗi buổi tập nhưng chàng trai cho biết chẳng thấy vất vả. "Miễn là được tập cùng với người mình thích", Đạt nói.
Cùng nhau khỏe hơn, tốt hơn mỗi ngày
Tháng 11.2023, cả 2 khi đó đã đăng ký tham gia giải Hạ Long Bay Heritage Marathon. Biết Oanh chọn cự ly 21 km, Đạt chủ động đổi cự ly 42 km đã đăng ký trước đó xuống 21 km để được chạy cùng Oanh.
Lúc xuất phát, Oanh được BTC xếp đứng phía trước, còn Đạt bị đẩy lùi phía sau, họ lạc nhau giữa hàng trăm người. Khi đó, trời còn tối om, Đạt vừa chạy, vừa để mắt tìm Oanh và mừng rỡ gặp nhau ở km thứ 2.

Cùng sở thích, vợ chồng Oanh có nhiều dịp đồng hành trong các hoạt động trong cuộc sống
ảnh: NVCC
Thường trong các giải chạy, Đạt luôn cố gắng về đích sớm nhất có thể. Thế nhưng trong giải lần đó, khi có Oanh, anh trở thành người đồng hành cạnh cô, chẳng màng đến việc lập thành tích. Có những lúc tưởng chừng Oanh muốn bỏ cuộc. Đạt động viên liên tục, hỗ trợ cô gái lấy nước ở các trạm. Và khi gần tới vạch đích, chàng trai chủ động nắm tay, kéo Oanh cùng về đích.
"Khoảnh khắc đó với mình thật xúc động. Tụi mình chính thức trở thành người yêu ngay sau hôm đó. Trước khi quen anh, mình chỉ chạy bộ theo bản năng, không có kế hoạch, không có mục tiêu. Nhờ anh hướng dẫn và đồng hành tập luyện nên tại giải lần đó mình rút ngắn thành tích cự ly 21 km từ 2 giờ 30 phút xuống 2 giờ 03 phút", Oanh nói.
Quen nhau, một runner như Đạt "cưa đổ" bạn gái bằng cách đăng ký cùng nhau tham gia nhiều giải chạy. Điều duy nhất và mạnh mẽ nhất gắn kết gặp đôi là mục tiêu tốt hơn mỗi ngày bằng các bài tập chạy bộ, những tấm huy chương và cái nắm tay khi về đích.
"Cùng tham gia một hoạt động, chúng mình có thêm thời gian tìm hiểu đối phương. Mình không chỉ nhìn thấy người yêu trong những buổi hẹn hò với vẻ ngoài xinh đẹp mà còn thấy rõ cách cô ấy đối diện với thử thách, khó khăn", Đạt nói.
Cuối năm ngoái, sau khoảng 1 năm yêu, Đạt hỏi Oanh: "Em có muốn trở thành gia đình của anh không?". Oanh trả lời một cách cũng đậm chất runner: "Nếu trong bất kỳ giải chạy nào sắp tới em đứng bục thì em mới kết hôn". Có lẽ "vũ trụ muốn cả 2 sớm về chung nhà" nên chỉ khoảng 1 tháng sau, Oanh về thứ 3 ở cự ly 3 km trong một giải chạy ở địa phương, thỏa ước mơ được đứng bục.
"Cảm giác khi về đích có người đứng chờ và cổ vũ hạnh phúc lắm. Từ nay về sau, chúng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để cảm nhận hạnh phúc đó", Oanh nói sau đám cưới.

Bình luận (0)