Anh Kên tốt nghiệp Trường bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam bộ. Tuy chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh đã tự mày mò soạn giáo án và tìm cách dạy sao cho học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Anh Kên dạy song ngữ Việt - Khmer cho các em nhỏ địa phương
ẢNH: DUY TÂN
Theo anh Kên, nơi anh sống có nhiều bà con Khmer hầu hết làm nông nên cuộc sống còn khó khăn, nhiều người nói và viết tiếng Việt không rành. Mặt khác, trẻ em Khmer đến trường chủ yếu học tiếng Việt, ít có thời gian tiếp xúc với ngôn ngữ, văn hóa Khmer nên chỉ giao tiếp chứ không biết viết. Từ thực tế đó, năm 2022, anh đứng ra mở lớp dạy song ngữ Việt - Khmer miễn phí.
"Sử dụng nền gạch làm chỗ ngồi và tấm bảng nhỏ treo ở vách nhà, lớp học đơn giản vậy nhưng hơn 2 năm qua đã giúp hàng trăm học sinh và bà con Khmer thông thạo tiếng Việt cùng chữ viết của dân tộc mình", anh Kên chia sẻ.
Lớp học diễn ra từ 17 giờ 30 - 21 giờ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Trong quá trình giảng bài, anh luôn pha trò, tìm ví dụ dễ hiểu. Ngoài kiến thức, anh còn dành thời gian dạy các em học sinh kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, lễ phép với ông bà cha mẹ...; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và thường xuyên "chiêu đãi" ăn uống do vợ anh chuẩn bị. Cuối mỗi khóa học, anh cho kiểm tra, em nào đạt yêu cầu sẽ học tiếp chương trình nâng cao và có phần thưởng khích lệ.

Lớp học của anh Thạch Kên không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn tổ chức nhiều hoạt động cho các em
ẢNH: DUY TÂN
Không có nguồn tài trợ lớn nên mọi chi phí sách vở, dụng cụ học tập đều do anh Kên tự lo. Nhiều phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn trước tấm lòng của anh. Họ không chỉ động viên, ủng hộ anh mà còn tự nguyện tham gia lớp học, cùng con em mình trau dồi kiến thức. Lớp học từ đó trở thành cầu nối văn hóa, nơi không chỉ để học ngôn ngữ mà còn gắn kết tình cảm cộng đồng.
Anh Kên cho biết thêm anh cùng những người bạn trong xóm nhận làm nhà và công trình nhỏ, bên cạnh đó còn đầu tư mua máy cắt lúa làm dịch vụ khi tới mùa. Nhờ vậy, anh có thu nhập ổn định, không vướng bận về kinh tế. "Việc dạy học là niềm vui của tôi, nhất là sau giờ lao động cực nhọc ngoài đồng, ngoài công trình. Nhiều lúc đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng được đứng lớp dạy miễn phí cho bà con và các em, tôi thấy vui, mọi mệt mỏi dường như tan biến", anh Kên chia sẻ.

Các em nhỏ được khen thưởng sau mỗi khóa học
ẢNH: DUY TÂN
Thạch Hoàng Phúc (11 tuổi, ngụ TT.Kế Sách) cho biết: "Em chỉ biết nói tiếng Khmer chứ đọc và viết thì em không biết. Sau khi học lớp của thầy Kên vài tháng, em đã biết đọc, biết viết chữ dân tộc mình".
Chị Thạch Thị Ni (38 tuổi, ngụ TT.Kế Sách) chia sẻ, lúc chị còn nhỏ, gia đình nghèo nên không có điều kiện đi học, chị chỉ học hết lớp 2. Là người Khmer, chị lại không rành tiếng Việt do suốt ngày chỉ quẩn quanh ruộng vườn, khi đi chợ hay đám tiệc gặp bà con người Việt bản thân cũng e ngại. Tham gia lớp học của anh Kên đã giúp chị xóa bỏ rào cản ngôn ngữ để giao tiếp thoải mái hơn.
Bình luận (0)