Giữa nhịp sống ồn ào và hối hả, mô hình cơm treo tại quán chay Thập Phương của bà Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi) như một điểm sáng của tình người. Nơi đây, mỗi suất cơm không chỉ là sự san sẻ mà còn chứa đựng sự động viên để những người có hoàn cảnh khó khăn bước tiếp trên hành trình mưu sinh của họ.
Quán chay Thập Phương nằm ở 69B Hoàng Diệu 2, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Mỗi người đến quán chay đều cảm nhận được không khí ấm áp, được thưởng thức những phần cơm treo nóng hổi. Bà Thúy luôn căn dặn nhân viên của mình: “Phải trao đi bằng cả cái tâm của mình”.
Tình người qua từng phần cơm treo
Bước vào đời với 2 bàn tay trắng, bà Thúy từng trải qua mọi gian truân từ khi rất trẻ. Nhớ lại thời điểm năm 1998, khi chỉ mới 16 tuổi, bà Thúy đã một thân một mình rời Hà Nội vào TP.HCM tìm kế sinh nhai.
Đến thành phố xa lạ, bà Thúy không có một người thân thích hay một điểm tựa nên bươn chải để kiếm sống. Từ giúp việc cho người ta đến ai thuê gì làm đó.

Bà Thúy luôn mong muốn giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Những tháng ngày cơ cực ấy đã giúp bà hiểu sâu sắc nỗi khổ của những người lao động nghèo. Có những ngày bụng đói, bà chỉ dám nhìn vào hàng quán đầy thức ăn mà không đủ tiền mua một suất cơm tử tế. Chính vì vậy, từ tận đáy lòng, bà luôn mong muốn sau này có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình ngày trước.
Quán chay Thập Phương ra đời từ chính khát vọng đó. Đầu năm 2024, mô hình cơm treo chính thức hoạt động. Bất kỳ thực khách nào đến ăn cũng có thể trả thêm tiền cho một hoặc nhiều suất cơm dành tặng người khó khăn. Quán sẽ là cầu nối giữa người cho và người nhận, giúp những người lao động nghèo, người vô gia cư có bữa cơm no đủ mà không phải mặc cảm hay tự ti.
Ban đầu, mô hình này được tổ chức theo hình thức phát phiếu và có giờ giấc nhận cơm cố định. Tuy nhiên, bà Thúy nhận ra rằng, người đã khó khăn, đã đói thì không thể chờ đến đúng giờ phát cơm hay có trong tay tấm phiếu mới được nhận phần ăn.


Mô hình cơm treo do bà Thúy thực hiện tại quán chay Thập Phương
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Trăn trở là vậy nên bà Thúy quyết định thay đổi hình thức trao cơm. Quán cơm của bà mở cửa đón bất kỳ ai, bất kể thời điểm nào đều có cơm nóng canh ngon. Người đến nhận cơm, dù có phiếu hay không cũng được tiếp đãi tử tế.
"Ai đến cũng có cơm. Nếu hôm nay không có ai treo cơm, tôi tự treo. Chỉ cần các cô chú ăn no, thế là tôi vui”, bà Thúy chia sẻ.
Mỗi ngày, có khoảng 30 đến 40 phần cơm treo được trao đến tay những người lao động nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn để tiếp tục cuộc sống mưu sinh.
Không chỉ chờ khách đến nhận cơm, bà Thúy còn chủ động tìm đến những hoàn cảnh khó khăn hơn. Mỗi tối, bà cùng nhân viên chuẩn bị hàng chục suất cơm mang đi tặng người vô gia cư. Tấm lòng rộng mở của bà không chỉ giúp người khác có bữa ăn mà còn lan tỏa tình yêu thương, để nhiều người khó khăn biết đến mô hình cơm treo và đến nhận.




Thức ăn chay được bà Thúy chuẩn bị tươm tất
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Trước khi quyết định mở mô hình cơm treo, bà Thúy đã khởi tâm giúp đỡ người khó khăn. Từ ngày quán chay Thập Phương ra đời vào năm 2019, bà đã mua những con heo đất để dành dụm tiền.
Mỗi ngày, bà đều nhét vào đó 50 - 100.000 đồng. Bà tâm sự, sau khoảng một năm thì bà sẽ đập heo và dùng số tiền đó mua sữa, bánh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ trẻ em.
Trao đi sự tử tế bằng cả tấm lòng
Bà Thúy tâm sự rằng, động lực lớn nhất của bà khi thực hiện mô hình cơm treo là những vị khách đặc biệt đến ăn rồi nở một nụ cười khi ra về: “Tôi không đủ tiềm lực kinh tế để làm những việc thiện lớn. Tâm tôi luôn cố gắng mỗi ngày để giúp đỡ bà con, để mọi người được ăn ngon, vui vẻ ra về”.
Không dừng lại ở đó, bà Thúy luôn ấp ủ ước mơ mở rộng mô hình quán chay Thập Phương. Bà mong muốn, ở đâu có Thập Phương, ở đó có cơm treo để không ai phải chịu cảnh đói khát, bơ vơ như bà từng trải qua.
"Vì tôi từng là họ, từng khó khăn đến cùng cực, bữa đói còn nhiều hơn bữa no nên rất thấu hiểu. Tôi tự nguyện với lòng, nếu còn sức khỏe, còn làm ăn được thì mô hình cơm treo sẽ phát triển hơn", bà Thúy xúc động nói.

Chị Yến Nhi thường đến quán phụ mẹ bán hàng, phát cơm treo
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Bà luôn dặn dò nhân viên của mình phải trao đi sự tử tế bằng cả tấm lòng. Đối với bà, cho đi không chỉ là đưa một suất cơm mà còn là cách đối xử với những người khó khăn bằng sự trân trọng.
Bà căn dặn nhân viên: “Hãy đối đãi với họ như một thực khách bình thường. Một khi đã trao đi thì phải dùng cả cái tâm. Không được tỏ ra thương hại hay bố thí vì ai cũng xứng đáng được tôn trọng”.
Bà còn có một nguyên tắc đặc biệt, với những lao động tay chân, người làm việc nặng nhọc, bà dặn nhân viên cho thêm cơm, thêm thức ăn để họ có đủ sức làm việc. Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bà luôn ân cần hỏi han, cứ bảo “các con cứ đến ăn cơm, đến lúc nào cũng được, đừng lo lắng gì hết”.
Chứng kiến tấm lòng của mẹ, chị Quách Thị Yến Nhi (22 tuổi), con gái của bà Thúy không giấu được niềm tự hào. Mỗi ngày sau khi học xong, chị đều tranh thủ về quán, phụ giúp mẹ bán hàng, phát cơm treo.
“Mẹ luôn dạy tôi phải biết cho đi, biết tôn trọng những người khó khăn và tiếp đãi họ bằng cả cái tâm”, chị Nhi bộc bạch.

Những thực khách đến nhận cơm treo tại quán
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Những thực khách ghé quán cũng cảm nhận được tình thương vô bờ của bà Thúy. Ông Lê Thành Lộc (63 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu), làm bảo vệ tại một trung tâm dạy học gần quán chay Thập Phương thường xuyên nhận cơm treo tại quán.
Ông Lộc từ quê lên TP.HCM kiếm sống. Ông tâm sự rằng, từ ngày được nhận cơm treo ở quán bà Thúy, ông đỡ đi một phần gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Ông kể với chúng tôi: “Mỗi phần cơm đều được chuẩn bị tươm tất, cơm canh nóng hổi, thức ăn ngon. Nhân viên của quán luôn tiếp đón tôi vui vẻ, nhiệt tình. Tôi không biết ai là người đã trả tiền cho suất cơm của mình, nhưng tôi rất biết ơn những ân nhân vô danh ấy”.
Tấm lòng nhân hậu của bà Thúy không chỉ mang đến bữa ăn ấm áp mà còn thắp lên hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hay không may "sa cơ lỡ vận".
Bà tin rằng, chỉ cần mỗi người cùng nhau góp một chút yêu thương, thế giới này sẽ ấm áp hơn rất nhiều.
Bình luận (0)