Chuyện tử tế: Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non ở Sóc Trăng

26/07/2024 10:19 GMT+7

Không chỉ xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, cô Trương Thị Thu Vân (49 tuổi, giáo viên Trường mẫu giáo Mai Hoa, P.5, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) còn là tấm gương tiêu biểu về hoạt động thiện nguyện.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhiều khó khăn, thiếu thốn, cô Vân được nhiều bà con trong xóm giúp đỡ, đùm bọc. Đón nhận ân tình đó, cô luôn tự hứa với lòng khi có điều kiện sẽ cố gắng làm việc có ích cho bà con, quê hương. Vì vậy, khi nhà trường phát động các phong trào như làm đồ dùng dạy học, thi giáo viên giỏi, từ thiện, an sinh xã hội...; cô đều tích cực tham gia. Trong đó, nổi bật nhất là nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố. Đặc biệt cô luôn tích cực, tiên phong hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo.

Cô Vân kể từ năm 1996, cô bắt đầu tham gia hiến máu nhân đạo và đến nay đã có gần 100 lần hiến máu. "Hiến máu cứu người là việc làm mang tính nhân văn cao đẹp nên tôi tham gia thường xuyên và đều đặn. Biết những giọt máu của mình góp phần cứu sống người bệnh, tôi rất vui. Vì vậy năm nào tôi cũng hiến máu và sẽ duy trì đến khi nào không đủ điều kiện nữa mới thôi", cô chia sẻ.

Chuyện tử tế: Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non ở Sóc Trăng- Ảnh 1.

Cô Trương Thị Thu Vân cùng trẻ em Trường mẫu giáo Mai Hoa

TRẦN THANH PHONG

Không chỉ vậy, cô Vân còn thường xuyên vận động nhà hảo tâm tặng quà, xây nhà tình thương, xây cầu nông thôn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Cụ thể, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, cô Vân tham gia trực chốt kiểm soát, hỗ trợ tiêm vắc xin, nấu cơm phục vụ người nghèo, người yếu thế. Mỗi ngày, bếp ăn từ thiện của cô nấu khoảng 500 suất cơm miễn phí. "Khi dịch Covid-19 bùng phát, ở địa phương có nhiều người mắc bệnh, nhiều khu vực bị phong tỏa, cuộc sống của người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, tôi tổ chức bếp ăn để nấu cơm trao tặng bà con", cô Vân kể.

Chuyện tử tế: Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non ở Sóc Trăng- Ảnh 2.

Cô Vân (giữa) được chính quyền địa phương tặng bằng khen ngày khánh thành cây cầu ở ấp Tam Sóc C2, xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Tú

TRẦN THANH PHONG

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, cô Vân miệt mài vận động hàng ngàn phần quà trị giá hàng tỉ đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, người nghèo ở địa phương. Cô còn vận động xây dựng 9 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 75 - 100 triệu đồng (gồm tiền xây dựng và vật dụng trong nhà). Ngoài ra, cô vận động xây dựng 4 cây cầu nông thôn, trị giá gần 1 tỉ đồng. Hiện đã xây dựng hoàn thành cây cầu ở ấp Tam Sóc C2, xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Tú. Cầu này rộng 3,3 m, dài 29 m, trị giá 378 triệu đồng. Cô phấn khởi vì xây được cây cầu mới khang trang thay cho cây cầu khỉ lắt lẻo, gập ghềnh nhiều năm qua. Đặc biệt, năm 2020, cô Vân còn tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng cho y học.

Ông Lý Kim Sươl, Phó chủ tịch UBND P.5, TP.Sóc Trăng, cho biết cô Vân rất tâm huyết với nghề, có tình yêu thương học sinh, được nhiều phụ huynh tin tưởng, kính trọng. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, cô còn là tấm gương tiêu biểu về hoạt động thiện nguyện ở địa phương. Đến nay, cô Vân vinh dự được tặng trên 20 bằng khen cấp tỉnh đến T.Ư. Đặc biệt, năm 2019, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.