CLB nữ TP.HCM làm nên lịch sử: Người hùng K'Thủa trải lòng, Huỳnh Như cảm ơn CĐV

23/03/2025 08:32 GMT+7

Chiến thắng 5-4 trước Abu Dhabi Country (UAE) đã giúp CLB nữ TP.HCM tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi đoạt vé vào bán kết Cúp C1 châu Á.

Tối 22.3, CLB nữ TP.HCM đã có một trong những trận đấu hay nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Dù bị dẫn trước 0-3 trên sân nhà trước Abu Dhabi Country (UAE), nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã ngược dòng ngoạn mục để quật ngã đối thủ với tỷ số 5-4.

Trong đó, 5 bàn thắng được ghi chỉ trong 30 phút cuối trận, bởi 4 cầu thủ khác nhau của nữ TP.HCM (bàn ấn định tỷ số do đối thủ phản lưới).

CLB nữ TP.HCM làm nên lịch sử: Người hùng K'Thủa trải lòng, Huỳnh Như cảm ơn CĐV- Ảnh 1.

K'Thủa họp báo sau trận

CLB nữ TP.HCM làm nên lịch sử: Người hùng K'Thủa trải lòng, Huỳnh Như cảm ơn CĐV- Ảnh 2.

CLB nữ TP.HCM làm nên lịch sử: Người hùng K'Thủa trải lòng, Huỳnh Như cảm ơn CĐV- Ảnh 3.

Đội nữ TP.HCM (áo đỏ) ngược dòng ngoạn mục

ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng 5-4 trước Abu Dhabi Country giúp CLB nữ TP.HCM lọt vào bán kết Cúp C1 châu Á, ngay trong lần đầu tham dự. Đây là dấu mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên có một đội bóng lọt vào tới bán kết khu vực.

"Cảm ơn chuyến xe đầy yêu thương của Cha Mẹ. Cảm ơn người hâm mộ rất nhiều. Làm được mọi người ơi", Huỳnh Như chia sẻ. Tiền đạo sinh năm 1991 quyết định trở lại CLB nữ TP.HCM để cùng đội nhà chinh chiến tại Cúp C1 châu Á.

Kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của Huỳnh Như đã vực dậy đội nữ TP.HCM ở thời điểm quan trọng, khi cô là người kiến tạo để Chương Thị Kiều ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Ngoài ra, Huỳnh Như cũng có nhiều pha rê dắt, kéo bóng hiệu quả giúp đội nhà hóa giải hàng thủ Abu Dhabi Country.

CLB nữ TP.HCM làm nên lịch sử: Người hùng K'Thủa trải lòng, Huỳnh Như cảm ơn CĐV- Ảnh 4.

Huỳnh Như (giữa) và đồng đội đã cống hiến một trận đấu xuất sắc

CLB nữ TP.HCM làm nên lịch sử: Người hùng K'Thủa trải lòng, Huỳnh Như cảm ơn CĐV- Ảnh 5.

CLB nữ TP.HCM mở toang cánh cửa lịch sử

ẢNH: KHẢ HÒA

Cầu thủ trẻ K'Thủa cũng hạnh phúc chia sẻ: "Cảm xúc của tôi lúc này rất khó diễn tả, không biết nói thêm điều gì. Thật sự lúc này trong tôi cũng như các thành viên trong CLB rất sung sướng". Tiền đạo sinh năm 2003 là người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3, mở ra cuộc lội ngược dòng "vô tiền khoáng hậu" cho đội nữ TP.HCM trên sân Thống Nhất.

Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi cũng nhấn mạnh: "Chúng ta lại viết tiếp ước mơ. Cảm ơn mọi người đã đến sân cổ vũ. Cảm ơn các chiến binh đã không từ bỏ. Tôi tự hào về các bạn rất rất nhiều".

Tại bán kết, CLB nữ TP.HCM sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Urawa Reds Diamond (Nhật Bản) và Wuhan Jiangda (Trung Quốc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.