Cô bé mồ côi cha, mẹ bệnh nặng trở thành 'con nuôi' của Điện lực Quảng Bình

Cô bé mồ côi cha, mẹ bệnh nặng trở thành 'con nuôi' của Điện lực Quảng Bình

13/03/2025 06:27 GMT+7

Đều đặn hàng tháng, hàng quý, đại diện Ban Nữ công của Công ty Điện lực Quảng Bình lại đến trao quà, thăm hỏi việc học hành của các em học sinh mà họ đỡ đầu.

Phải đi bộ len lỏi theo một con hẻm sâu hút hút ở làng chài Thượng Đức (xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) mới đến được nhà em Nguyễn Trà My (17 tuổi, một trong những đứa con nuôi của Điện lực Quảng Bình). Em mồ côi bố, mẹ bị tàn tật nặng, liệt nằm một chỗ. Hiện My đang sống với bà nội già yếu 75 tuổi trong gian nhà cấp 4 đã xuống cấp. Cô bé lớp 11 này vẫn nỗ lực hết sức để học hành dù gia cảnh khó khăn.

Đón “các mẹ” là các cô trong Ban nữ công Công ty Điện lực Quảng Bình đến thăm, bà cháu My chỉ có thể sắp xếp 1 góc nhỏ đủ để trải một tấm chiếu để mọi người ngồi. Ngay sát bên là gian thờ bố và ngay phía sau cũng là gian sinh hoạt bé tí teo của 2 bà cháu.

‘Những đứa con’ của Điện lực Quảng Bình

Cũng ở H.Bố Trạch, có 1 “người con” khác của Công ty Điện lực Quảng Bình là Hoàng Minh Phúc (16 tuổi, ở TT.Hoàn Lão). Phúc mồ côi bố, một mình mẹ nuôi 3 anh em, tảo tần đủ kiểu vẫn chỉ đủ ăn và luôn nằm trong tốp hộ nghèo ở địa phương.

Trà My và Phúc là 2 trong số 5 “người con” mà Ban nữ Công Công ty Điện lực Quảng Bình nhận “nuôi” trong năm 2025, thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương” do Hội LHPN tỉnh Quảng Bình phát động. Theo chị Lê Thị Liên, Trưởng Ban nữ Công Công ty Điện lực Quảng Bình mỗi tháng các em sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Từ đó, giúp các em có thêm chi phí sinh hoạt, nỗ lực học tập thành tài. Đều đặn hàng tháng, hàng quý, đơn vị cũng lui tới, thăm nom hỏi han việc học hành của các em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.