Sáng 22.3, Ban Chấp hành Đoàn các P.Hiệp Phú, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Khánh, Chi đoàn Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức cùng với Đường sách TP.Thủ Đức, Đoàn Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức (TP.HCM) đã phối hợp tổ chức chương trình "Tuổi trẻ Thủ Đức với biển đảo quê hương" với chủ đề "Trường Sa – trái tim biển Đông".
Người trẻ xem các bức ảnh chụp tại Trường Sa trong chương trình
ẢNH: AN VY
Chương trình không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" mà còn phát huy vai trò của Đường sách TP.Thủ Đức trong việc lan tỏa văn hóa đọc, giáo dục truyền thống và lịch sử dân tộc.
Tại đây, các đoàn viên đã sôi nổi thảo luận về chủ đề: "Vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc".
Quan Ngọc Trí Cường, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), nhấn mạnh rằng thanh niên cần nâng cao hiểu biết về biển, đảo quê hương và tích cực ủng hộ tinh thần của các chiến sĩ cùng ngư dân ngày đêm bám biển. Cường cũng kêu gọi phản đối những hành vi xuyên tạc liên quan đến chủ quyền biển, đảo, chẳng hạn như vụ việc baby three hay một thương hiệu trà sữa gần đây gây tranh cãi. "Chúng ta cần phản đối những hành vi xâm phạm đến vấn đề chủ quyền biển, đảo của nước ta", Cường nói.
Cường khẳng định sẽ không ủng hộ các sản phẩm gây tranh cãi liên quan đến chủ quyền, xuất phát từ tình yêu sâu đậm dành cho biển, đảo quê hương
ẢNH: AN VY
Cường còn bày tỏ mong muốn có thêm nhiều video sinh động, gần gũi dành cho thiếu nhi để việc tìm hiểu về biển, đảo trở nên thú vị hơn, thay vì chỉ học qua sách vở khô khan. Theo Cường, người trẻ cần trang bị kiến thức và nhận thức đúng đắn để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Bản thân anh thường tham gia các chương trình về biển, đảo, sau đó chia sẻ tình yêu đến bạn bè qua mạng xã hội.
Trong khi đó, Nguyễn Gia Huy, đến từ Đoàn P.Thạnh Mỹ Lợi (TP.HCM), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền tình yêu biển, đảo trên mạng xã hội. Theo Huy, đây là kênh truyền thông mạnh mẽ nhất hiện nay. Với hàng triệu người dùng mỗi ngày, Huy tin rằng một bài viết, video hay hình ảnh ý nghĩa có thể nhanh chóng lan tỏa thông tin về biển, đảo đến cộng đồng.
"Chỉ cần một nội dung ấn tượng, hàng nghìn người có thể nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo. Khi nhiều người cùng lên tiếng với thông tin chính xác, chúng ta sẽ góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam", Huy khẳng định.
Các em học sinh hóa thân thành các chiến sĩ bảo vệ biển đảo, biên cương, đất trời Việt Nam
ẢNH: AN VY
Cô giáo Võ Hồng Hạnh, giáo viên Trường THCS Hiệp Phú (TP.HCM), thì chia sẻ rằng việc tham gia các cuộc vận động không chỉ giúp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ Trường Sa và ngư dân bám biển, mà còn là cách để mỗi người góp phần giữ vững chủ quyền.
"Ngư dân và các chiến sĩ đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển, đảo của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng không gian mạng để truyền tải thông tin, không chỉ là không gian mạng trong nước mà còn ra thế giới, để khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, chứ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào", Hạnh nhấn mạnh.
Bạn trẻ nói có nhiều cách để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
ẢNH: AN VY
Theo anh Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đoàn P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), chương trình không chỉ là dịp để thanh niên thể hiện tinh thần yêu nước mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.
"Thế hệ chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ công ơn của cha anh đã ngã xuống bảo vệ quê hương, đất nước, biển, đảo thân thương. Chính vì vậy, tuổi trẻ cần phải tích cực học tập, lao động, rèn luyện nhiều hơn nữa để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền dân tộc", anh Linh nói.
Trong khuôn khổ chương trình, các bạn đoàn viên còn có cơ hội giao lưu với nhà thơ Hồ Huy Sơn, tác giả của tập thơ "Trái tim của đảo". Lấy cảm hứng từ chuyến hành trình đến quần đảo Trường Sa cách đây 2 năm, anh Sơn đã sáng tác 26 bài thơ trong trẻo, hồn nhiên, như một cách lưu giữ hình ảnh Trường Sa gần gũi, lấp lánh mãi trong trái tim mình.
Nhà thơ Hồ Huy Sơn kể về chuyến hành trình đến với Trường Sa
ẢNH: AN VY
Chia sẻ tại buổi giao lưu, anh Sơn bày tỏ rằng tập thơ được viết bằng tất cả tình cảm lớn lao và lòng cảm phục dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm học tập, công tác nơi đầu sóng ngọn gió. "Tôi muốn qua từng câu thơ, hình ảnh Trường Sa không chỉ là những hòn đảo xa xôi mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, của sự kiên cường và hy sinh thầm lặng", anh nói.
Bình luận (0)