Hội hoa xuân là hoạt động thường niên nhằm kết nối các nhà vườn, nghệ nhân và doanh nhân trong việc giới thiệu, quảng bá hoa kiểng, cây cảnh, mở rộng thị trường phân phối trong dịp giáp tết.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 1. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 1.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987109246-17379871126921144765721.jpeg)
Hội hoa xuân tại Nhà thiếu nhi TP.Thủ Đức thu hút đông đảo khách tham quan
ẢNH: PHƯƠNG VY
Với hơn 80 chủ nhà vườn đến từ các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam Bộ, hội hoa xuân trưng bày đa dạng các sản phẩm như mai vàng, cúc, vạn thọ, đào Bắc, thược dược... Từng gian hàng được bố trí khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm hoa tết.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 2. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 2.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987251231-1737987258475955702013.jpeg)
Ai đến hội hoa xuân đều chở hoa mang về nhà
ẢNH: PHƯƠNG VY
Năm nay, Nguyễn Ngọc Hoài Linh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, quyết định không về quê ở Nam Định để ở lại phụ bán hoa tết tại TP.HCM. Gian hàng của Linh bày bán nhiều loại hoa, từ thược dược giá 200.000 đồng/cặp đến thọ mai giá 100.000 đồng/cặp. Công việc của Linh bao gồm nhập hoa, phân loại và tư vấn cho khách hàng. Vì lượng khách hỏi mua rất đông, Linh phải làm việc khá vất vả. Tuy nhiên, anh chàng vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi dù trông rất bận rộn.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 3. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 3.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737986935716-17379869394311873287499.jpeg)
Hoài Linh (áo xanh) tư vấn hoa tết cho khách
ẢNH: PHƯƠNG VY
Chàng sinh viên năm nhất chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên mình đón tết xa nhà. Mình rất háo hức vì đây là trải nghiệm mới. Mình hy vọng bán được nhiều hoa để có thêm thu nhập cho năm mới".
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 4. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 4.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737986958466-1737986965596572216083.jpeg)
Các bạn trẻ buộc chậu hoa lên xe giúp khách
ẢNH: PHƯƠNG VY
Gần đó, gian hàng của hai chị em Phạm Thị Trà (25 tuổi) và Phạm Quốc Huy (18 tuổi) đến từ tỉnh Bến Tre thu hút sự chú ý. Trà cho biết gia đình cô đã có 22 năm kinh nghiệm bán hoa tết tại TP.HCM và hai chị em cũng đã gắn bó với công việc này suốt 12 năm qua.
"Tụi mình sẽ ở lại TP.HCM bán hoa cho đến khi hết hàng. Năm nay, nhà mình có bán hoa vạn thọ, mào gà loại nhỏ giá 100.000 đồng cho 3 chậu và hoa lớn giá 150.000 đồng một cặp", Trà chia sẻ.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 5. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 5.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737986996243-17379870006141014709785.jpeg)
Hai chị em Trà và Huy có 12 năm phụ gia đình bán hoa tết tại TP.HCM
ẢNH: PHƯƠNG VY
Theo hai chị em, dù năm nay số lượng khách tới mua rất nhiều, nhưng vẫn ít hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, cả hai vẫn rất vui khi nhìn thấy những người mua hoa để đón tết. Huy cho biết: "Mặc dù khách ít hơn một chút, nhưng tụi mình vẫn cảm thấy phấn khởi vì được lên TP.HCM chơi tết, được nhìn thấy mọi người tấp nập chọn hoa đón xuân. Dù công việc vất vả, nhưng đứa nào cũng không hề thấy mệt mỏi. Đây sẽ là kỷ niệm gia đình mà mình sẽ nhớ mãi".
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 6. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 6.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987037837-173798704044470517642.jpeg)
Những chuyến xe chở hoa tết về nhà
ẢNH: PHƯƠNG VY
Nguyễn Huỳnh Thùy Vy, học lớp 10 Trường THPT Trương Vĩnh Ký (tỉnh Bến Tre) cũng phụ mẹ lên TP.HCM bán hoa mai. Đây là mai được Vy tự tay chăm sóc ở quê. Cô gái có "thâm niên" 5 năm bán mai chia sẻ: "Mỗi năm, gia đình mình đều mang hoa mai lên thành phố bán. Không khí đón tết ở TP.HCM rất vui. Nhà mình dự định tối 29 tết sẽ trở về quê sau khi bán hết mai", Vy nói.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 7. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 7.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987131755-17379871430261396884128.jpeg)
Các em bé được ba mẹ chở đi hội hoa xuân để tham quan, tận hưởng không khí ngày tết
ẢNH: PHƯƠNG VY
Khi đến tham quan hội hoa xuân, Nguyễn Phương Anh, học sinh Trường THPT Linh Trung (TP.HCM) lưỡng lự khi chọn mai có giá 1,5 triệu đồng và đào Bắc đến từ tỉnh Thái Bình cũng đồng giá. Phương Anh cho biết hoa nào cũng đẹp, dễ thương, không khí "chợ tết" rất vui vẻ.
"Nhà mình năm nào cũng ra đây để lựa hoa tết. Không chỉ mua hoa, mình và chị gái còn tranh thủ chụp ảnh, tận hưởng khoảnh khắc mùa xuân bên nhau", Phương Anh nói.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 8. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 8.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987200069-1737987203097227780709.jpeg)
Chậu cúc mâm xôi được nhiều người chọn mua
ẢNH: PHƯƠNG VY
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 9. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 9.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987160386-1737987167951579607078.jpeg)
Vạn thọ năm nào cũng là loại hoa hút khách dịp tết
ẢNH: PHƯƠNG VY
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 10. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 10.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987216180-17379872192601329521196.jpeg)
Những chuyến xe ba gác chở đầy hoa tết nô nức cập bến tại hội hoa xuân
ẢNH: PHƯƠNG VY
Tại hội xuân Ất Tỵ tại P.Phước Bình, TP.Thủ Đức cũng thu hút đông đảo người mua hoa và đi chợ tết. Các gian hàng hoa được bày bán đa dạng từ những chậu hoa mai vàng, đào tươi đến những loài hoa đặc trưng của ngày tết như: cúc, vạn thọ, thược dược… Trong đó, hoa mai và đào là những loại hoa thu hút sự quan tâm lớn nhất. Màu vàng rực rỡ của mai và sắc hồng thắm của đào tạo nên một không gian tết đầy ấm áp và tươi vui.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 11. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 11.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987468554-1737987475159425452908.jpeg)
Khách tranh thủ nghía hoa tết vào ngày cuối năm
ẢNH: PHƯƠNG VY
Không chỉ vậy, nhiều người đến đây để tận hưởng không gian tết, chọn mua đồ trang trí, heo đất, bao lì xì… để đón năm mới. Các chủ vườn, nghệ nhân cũng rất hân hoan khi nhìn thấy lượng khách đến đông đảo và hoa của mình được khách hàng lựa chọn mang về nhà.
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 12. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 12.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987416547-17379874243721735598392.jpeg)
Những gian hàng tràn ngập sắc đỏ của ngày tết
ẢNH: PHƯƠNG VY
![Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 13. Có nơi ở TP.HCM tấp nập người mua hoa tết, chủ vườn cười toe vì bán được- Ảnh 13.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2025/1/27/photo-1737987381103-1737987384688971037792.jpeg)
Khách ghé hội xuân đông nghẹt, chật như nêm
ẢNH: PHƯƠNG VY
Lê Yến Thy, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết: "Nhà mình gần hội xuân P.Phước Bình nên ngày nào cũng ghé qua đây để ngắm nghía hoa lẫn chọn đồ trang trí tết. Không khí rất rộn rã, tràn ngập mùa xuân. Mình thấy người dân TP.HCM vẫn thích mua hoa ngày tết như nhà mình vậy".
Bình luận (0)