Ngày 9.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành xử lý một số thủ tục, sau đó sẽ bàn giao cho chủ nhân của chiếc xe đã bị mất trộm 12 năm trước.
Chiếc xe của anh Sang bị mất vào năm 2013, được cán bộ Phòng CSGT Công an Tỉnh Tây Ninh tìm thấy
ẢNH: THANH VŨ
Trước đó, năm 2013, anh Nguyễn Ngọc Giang Sang (35 tuổi, ở Tiền Giang) mua 1 chiếc xe máy để đi làm, nhưng chỉ vài tháng sau (khoảng tháng 9.2013), anh Sang để trong nhà xe của một công ty tại TP.HCM thì bị kẻ gian trộm mất.
Nghĩ giá trị chiếc xe máy không quá lớn và cũng không ai chứng kiến nên anh Sang chỉ thông báo và xin xác nhận của cơ quan mà không trình báo với công an.
Sau 12 năm, anh Sang gần như đã quên chuyện cũ thì bất ngờ cuối tháng 1.2025 anh nhận được thông báo của Trạm CSGT Trảng Bàng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) về việc đã tìm thấy xe bị mất.
Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, một cán bộ Trạm CSGT Trảng Bàng đã phát hiện phương tiện vi phạm không trùng khớp biển đăng ký, số khung, số máy nên đã tiến hành tra cứu, xác minh phương tiện và đã tìm ra được chiếc xe máy mà anh Sang đã bị mất cắp 12 năm về trước.
Ngay sau đó, Trạm CSGT Trảng Bàng đã mời anh Sang lên làm việc và nhận diện lại chiếc xe.
Biết tin xe bị mất 12 năm được tìm thấy, anh Sang hào hứng chia sẻ: "Tôi cảm ơn các cán bộ của Trạm CSGT Trảng Bàng đã giúp tôi tìm lại được chiếc xe máy. Tôi không nghĩ sẽ tìm lại được chiếc xe này vì khi mất tôi không trình báo với cơ quan chức năng. Tôi hy vọng, cơ quan chức năng sớm giải quyết các thủ tục để được nhận lại xe".
Bình luận (0)