“Vụ việc ông Công lên mạng xã hội vu khống, xúc phạm danh dự tôi khiến tôi vô cùng bức xúc và hoang mang tột cùng. Bởi, những người chơi Facebook còn thông qua nội dung của ông Công đăng tải dọa sẽ đến nhà “xử đẹp” tôi. Tôi ở nhà có mỗi một thân một mình, lo sợ dữ lắm!”, bạn đọc Nguyễn Ngọc Vân (63 tuổi, ngụ ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long, H. Châu Thành, Bến Tre) trình bày trong thư gửi Báo Thanh Niên.
![]() Từ status của ông Công, nhiều dân mạng đàm tiếu khiến bà Vân bức xúc
|
Vẫn theo bà Vân, sự việc này khiến các con của bà hết sức hoang mang, bỏ việc về nhà vì lo sợ bà sẽ bị các tay giang hồ đến nhà gây sự.
“Tôi báo với Chủ tịch xã để yêu cầu ông Công xin lỗi và đăng facebook để dân địa phương hiểu được vấn đề nhưng ông Công đã không làm gì còn thách thức cả tôi khi tôi có ý định trình báo với các cơ quan báo chí vào cuộc làm sáng tỏ để bà con quê mình hiểu rõ.”, bà Vân bế tắc nói.
![]() Khi một Facebooker hỏi thì Facebook của ông Công trả lời rằng người đàn bà mà ông nhắc tới theo "đạo tham"
|
“Do gia đình có yêu cầu nên tôi nói với anh Công là đăng facebook lại cho sáng rõ mọi việc, rồi đến gia đình nói phải quấy (đúng sai - PV) cho xong chuyện vì gia đình bà Vân cũng không làm dữ, làm khó gì. Nhưng, anh Công có làm không thì tôi chưa nắm. Mặc khác, chuyện này bây giờ là mối quan hệ cá nhân của anh Công với bà Vân chứ không còn liên quan gì đến xã nữa cả”, ông Bùi Trung Chính nói.
Trước đó, vào đầu tháng 4.2019, khi nhận đơn của bà Nguyễn Ngọc Vân, PV Báo Thanh Niên có chuyển đến cho ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch UBND H. Châu Thành và được ông hứa sẽ tìm hiểu để giải quyết ổn thỏa. Nhưng, 2 lần chúng tôi liên hệ lại thì ông Phúc bảo “đã yêu cầu phía xã báo cáo lên nhưng chưa nhận được.”
Bình luận (0)