Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài trên đường Phạm Văn Đồng cả hai chiều ra vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) gần 3 giờ, nhiều người phải mướt mồ hôi, nhích phương tiện từng chút vô cùng khó khăn.
Dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng chiều 23.12, cả hai chiều trục đường Phạm Văn Đồng ra vào sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Hàng nghìn lượt ô tô và xe máy nối đuôi nhau kéo dài trên đường.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, lúc 15 giờ 30, trên đường Phạm Văn Đồng (hướng vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Q.Thủ Đức) cả làn xe ô tô và xe máy chật cứng phương tiện di chuyển. Đặc biệt, tại các giao lộ Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) xảy ra xung đột, do các phương lấn lướt nhau di chuyển cho nhanh. Càng về chiều, tình trạng kẹt xe diễn ra càng nghiêm trọng hơn. Vỉa hè qua khu vực, xe máy leo lề chạy lộn xộn, giao thông hỗn loạn.
“Chỉ cần đưa ra ý tưởng là tôi sẽ thực hiện được”, đó là lời khẳng định của ông Phạm Văn Hát (45 tuổi, ở thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, H.Tứ Kỳ, Hải Dương), người đã và đang tạo ra những cỗ máy nông cụ đơn giản nhưng cực kỳ tiện lợi.
Đường Phạm Văn Đồng hướng về Q.Thủ Đức xảy ra ùn ứ nặng giữa các giao lộ ẢNH: AN HUY
Trong khi đó, ở chiều ngược lại cũng xảy ra ùn ứ nặng giữa giao lộ đường Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi... Dù có lực lượng cảnh sát giao thông túc trục phân luồng nhưng giao thông qua khu vực, ùn ứ vẫn không giảm. Nhiều người quá mệt mỏi, phải tắt máy xe đứng nguyên tại chỗ. Đến 18 giờ chiều cùng ngày, giao thông qua khu vực vẫn chưa trở lại bình thường.
Bình luận (0)