Dù đã rời xa màn ảnh một thời gian dài, "ni cô Huyền Trang" vẫn giữ được tinh thần lạc quan, niềm đam mê nghệ thuật và sự gắn bó với các hoạt động điện ảnh. Trong chương trình Lời tự sự mới đây, bà đã có những trải lòng sâu sắc về hành trình nghệ thuật, cuộc sống hiện tại và mong muốn thử sức với những vai diễn mới dù đã 74 tuổi.

NSƯT Thanh Loan trong chương trình Lời tự sự
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, NSƯT Thanh Loan không hề nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Nhưng như một sự sắp đặt của số phận, ở tuổi 15 - 16, bà được các nhà tuyển sinh của trường Nghệ thuật Quân đội phát hiện. Khi ấy, bà chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ đơn giản là thấy người khác múa hát thì làm theo. Nhưng nhờ vào sự rèn giũa trong môi trường quân đội nghiêm khắc, bà dần trưởng thành, từ một cô gái ngây thơ trở thành một nghệ sĩ thực thụ.
Bà kể lại trong Lời tự sự rằng những ngày đầu tiên nhập đoàn, đồng nghiệp trêu rằng bà phải nhận súng đi gác, và bà ngây thơ tin thật. Quãng thời gian đào tạo đã giúp bà học cách lăn lê, bắn súng, gấp chăn màn như một người lính thực thụ. Những trải nghiệm này không chỉ giúp bà trưởng thành trong diễn xuất mà còn tạo nền tảng cho sự nghiệp sau này.

Vai ni cô Huyền Trang của NSƯT Thanh Loan trong Biệt động Sài Gòn
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Khởi đầu với sân khấu kịch, nghệ sĩ Thanh Loan nhanh chóng khẳng định tài năng qua những vai diễn nổi bật như bác sĩ Nga trong Đôi mắt hay chị Nhàn trong vở kịch cùng tên. Khi chuyển sang điện ảnh, bà ghi dấu ấn với Người về đồng cói, Bài ca ra trận với những vai diễn đòi hỏi sự hy sinh, dấn thân để hòa mình vào cuộc sống nhân vật.
Nhưng vai diễn mang đến danh tiếng lớn nhất chính là ni cô Huyền Trang trong Biệt động Sài Gòn. Điều thú vị là thời điểm nhận vai này, bà đã rời xa điện ảnh, chuyển sang làm phát thanh viên của Truyền hình Quân đội. Khi bộ phim quay gần xong tập đầu mà vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp cho nhân vật Huyền Trang, họa sĩ Trịnh Thái đã tình cờ giới thiệu bà với đoàn phim.
NSƯT Thanh Loan tiết lộ rằng để nhập vai, bà dành một tuần sống trong chùa, học cách tụng kinh, gõ mõ, quan sát đời sống của các ni cô. Vai diễn này không chỉ đòi hỏi sự lột tả nội tâm sâu sắc mà còn thử thách khả năng diễn xuất khi nhân vật Huyền Trang phải trải qua nhiều biến cố phức tạp.
Bộ phim kéo dài 4 năm quay ròng rã và khi lên sóng, Biệt động Sài Gòn đã trở thành một tác phẩm kinh điển. Sau thành công vang dội của bộ phim, dù nhận được nhiều lời mời đóng phim, NSƯT Thanh Loan quyết định dừng lại để khán giả mãi nhớ về hình ảnh ni cô Huyền Trang.
Hiện tại NSƯT Thanh Loan đã nghỉ hưu và hưởng lương hưu quân hàm Đại tá. Bà giữ chức Phó chủ tịch Hội điện ảnh Hà Nội. Hai người con của nữ nghệ sĩ không theo nghệ thuật và đã có gia đình. Bà tận hưởng tuổi già bên chồng là tiến sĩ toán học. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thanh Loan cho rằng sức khỏe là quan trọng nhất và bà nhắc đến nghệ sĩ Thanh Quý - người bạn cùng thời vẫn miệt mài với những vai diễn. "Tôi nói với bạn mình rằng, ở tuổi này, sức khỏe bị bào mòn nhanh lắm. Nếu còn đam mê thì cũng nên chọn vai nào vừa sức, đừng quá vất vả", bà tâm sự.
Điều bất ngờ nhất là NSƯT Thanh Loan bày tỏ mong muốn tái xuất màn ảnh, nhưng lần này, bà không muốn đóng vai chính diện nữa. "Tôi đóng quá nhiều vai hiền lành, chịu thương chịu khó rồi. Nếu có kịch bản hay, tôi muốn thử sức với một vai phản diện. Một bà già đanh đá, ghê gớm chẳng hạn. Nhưng phải là vai diễn hợp với tuổi, không quá tốn sức, không phải dầm mưa dãi nắng thì tôi sẵn sàng".
Ở tuổi 74, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được tinh thần cởi mở, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới nếu phù hợp. Bà khẳng định mình không còn đủ sức để đóng phim truyền hình dài tập, nhưng nếu là một tác phẩm điện ảnh chất lượng, bà vẫn sẽ cân nhắc.
Bình luận (0)