Một người đàn ông ở Mexico thiếu tứ chi nhưng đã nỗ lực vươn lên để trở thành một kỹ sư, không chỉ vậy, anh còn có thể lái xe, sử dụng ván trượt, chơi nhạc cụ.
Tân hoa xã cho biết Rafael Reyes, 34 tuổi ở thành phố Mexico, thủ đô của Mexico, sinh ra đã không có tay chân vì anh mắc hội chứng tetra-amelia (thiếu hụt tứ chi).
Chinh phục đỉnh Fansipan là điều không dễ dàng, đối với những người khuyết tật, giấc mơ ‘lên tới đỉnh Fansipan’ càng xa xôi, thế nhưng giấc mơ đó đã trở thành hiện thực...
Reyes chào đời ở thành phố Bucaramanga, Colombia nhưng gia đình anh chuyển đến thành phố Mexico từ lúc anh lên 2.
Trong thời gian rảnh, anh làm tài xế cho Uber
Với nghị lực đáng khâm phục, anh đã vượt qua tật nguyền bẩm sinh này để trở thành một kỹ sư y sinh và một diễn giả nổi tiếng. Công việc hiện nay của anh là thiết kế, điều chỉnh và phổ biến các công nghệ giá rẻ cho những người khuyết tật.
Reyes sử dụng thành thục điện thoại di động
Anh cũng đang tham gia một dự án giúp người khuyết tật dễ dàng đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng. Không chỉ vậy, anh còn biết chơi ghi-ta, sử dụng ván trượt làm phương tiện di chuyển và thậm chí làm tài xế Uber vào thời gian rãnh.
Reyes sử dụng ván trượt để làm phương tiện di chuyển
Vì công việc lái xe đòi hỏi các kỹ năng phức tạp nên anh đã nhờ một người bạn thiết kế các thanh sắt hỗ trợ để anh có thể nhấn chân ga và phanh. Tật nguyền cũng không ngăn cản anh theo đuổi các đam mê cá nhân. Hiện anh đang theo học khóa kỹ thuật âm thanh và sản xuất âm nhạc ở Học viện âm nhạc Fermatta tại thành phố Mexico.
Bình luận (0)